1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẦN TƯỢNG TRÊN SÂN CỎ CỦA BẠN LÀ .......

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi NGOI_SAO_BANGUS, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Toi nghiep cái gì mà tội nghiêp. Dù mình gào khản cả cổ, hét cháy cả họng mặc cho bao nhieu con mắt của giám đốc đến senior manager ngán ngẩm nhìn một đứa con gái Vietnam như lần đầu tiên đuoc nhìn thấy mot die-hard fan của túc cầu giáo.
    Bóng đá là thế, cũng như tình iêu, có kẻ thành công có kẻ thất bại, bóng đá luôn đẹp vì tính bất ngờ của nó.
    Chỉ có môt than tuong duy nhât (claim so far): Eric, Eric Cantona. iêu Johan Cryff với một tình iêu khong thể lí giải nổi. Và thích rât nhiều cầu thủ khác.
    Love soccer forever!
    hlchforever
  2. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết beck đá ác ý chỗ nào chứ,tui thì vẫn đang học anh ta về cách chơi bóng.Khi đá với tui mọi người biết ngay beck có ác ý hay không.
  3. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đang bận mà cung phải lên tiếng. hic hic, khong biết Beck chơi không fairplay ở cho nào nhỉ. Nhiệt tình, chín chắn, là chỗ dưa cho nhung cầu thủ trẻ. Nhìn cách chơi của Beck tại giải này thấy tận tuỵ quá. Chỉ tiêc trân cuối với Bra, Beck không chơi đủ 100% khả năng của mình thôi.
    Iêu Beck không phải vì anh ta đẹp chai hay có một cô vợ nôi tiếng. Ieu Beck vì những đường chuyền nhẹ nhàng, dễ dàng như đá tập. Yêu Beck vì nhung gì anh ta đã trải qua và còn phải cố gắng để khẳng đinh mình. Chỉ tiếc mình cung đã một thời thích Rivaldo, từ năm 97 thì phải, thế mà bây giờ, hay thì vẫn hay thậm chí tài năng còn chín muồi hơn bao giờ hết. Nhung những gì anh ta thể hiện ngoài bóng đá, khả năng đóng kịch quá tệ thì không the chấp nhan duoc. Có tài mà không có đức...Thôi em chả nói nữa
    hlchforever
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Rất hay , rất cảm động ! Cảm ơn các bạn soloheart80 và hlchforever đã có cùng quan điểm về thần tượng với tôi.
    To soloheart80 : Cái cách Eric bước ra sân thì có thể nói là có 1 không 2 . Lúc nào cũng vậy , miệng nhai kẹo cao su , bước chân ung dung , đầu ngẩng cao , ngực hơi ưỡn ra phía trước ... Tất cả điều đó chỉ có thể có ở " King Eric ".
    Praying For The Day That You'll Be Mine

Chia sẻ trang này