1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tượng trong lòng mình ......

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 13/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng trong lòng mình ......

    Mỗi người đều có thần tượng cho bản thân mình để mình học hỏi , noi theo .... có người là những danh nhân thế giới ; có người là những ca sĩ ; diễn viên ; có người bình thường hơn , thần tượng những người xung quanh mình ...... các bạn hãy chia sẻ cho nhau biết những thần tượng trong tim bạn đi ..
    mình nghĩ thật hay khi mình có 1 gương nào đó để mà làm mục tiêu vươn tới ...đúng không mấy bạn

    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ngùi muh Blue thần tượng chính là Ba mình ...... Ba Blue cũng xây dựng nên tất cả từ 2 bàn tay trắng ..... ngày xưa Ba Blue đi bộ đội xong về là học tiếp ĐH , muh hồi đó Ba Blue ốm yếu và bệnh liên tục , nhà thì ở quê nghèo ơi là nghèo ... cơm không đủ ăn , không có thuốc đủ để trị cho dứt bệnh ....... muh vẫn cố học , đi học nhà xa , đạp xe dạp 40km đi học , muh vừa đi vừa nhẩm bài .......... Ba Blue học cực kỳ giỏi lun , hồi đó có 1 suất học bổng duy nhất đi Đức ....... Ba Blue lại bị mất do chữ xấu nên bị trừ mất nửa điểm ko đi được
    Đến khi lấy mẹ Blue thì chuyển lên BMT sống , vùng đất mới , 2 vợ chồng tay trắng , kéo theo 2 nhóc tí hon ........ Ba vào làm ở bệnh viện Tỉnh ..... rồi nỗ lực làm .... Ở đó ai cũng quý Ba Blue vì năng lực cũng như sự chịu khó cả ......... đêm hôm gì Ba Blue cũng làm hết , có ca cấp cứu nào khó , mọi người không ai dám dây vì sợ vạ thì Ba Dung bất kể , vẫn làm cứu họ ..... muh Ba của Blue chưa hề thất bại trong bất cứ ca mổ nào đâu nhé ....... Bây giờ thì Ba của Blue nổi tiếng ở Tỉnh đó rồi ..... và lo hết đầy đủ cho anh chị em thân thuộc của mình bằng chính những đồng tiền mồ hôi xương máu của Ba ..........
    Nếu muh Ba của Blue gục ngã vì thiếu ý chí , quyết tâm và nghị lực ..... thì chắc gì chị em Blue có thể ăn ngon , mặc đẹp , học hành được như bây giờ ... Tuy Ba làm túi bụi nên thời gian dành cho bọn Blue ít ỏi lắm ........ Nhưng đối với Blue Ba vẫn là thần tượng , vẫn là người cha tuyệt vời nhất
    __________________
    Ba ơi ..... dù con đã có lúc thật bướng bỉnh,hư thân với Ba .... nhưng đối với con Ba là người không thể thay thế trên đời này

  3. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nên thần tượng ai cả. Chẳng hiểu sao lại có nhiều người thần tượng ca sĩ với diễn viên nhỉ. Chỉ có thể là thích , nể hay là một cái gì đại loại như vậy, chứ làm sao mà có thể coi những người như vậy là thần tưọng của mình.
    chỉ có thể coi ai đó là một hình tuợng đẹp với mình mà thôi
    Bội bạc ,bội bạc phải biết bội bạc với những gì mình đang có
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    tui khong than tuong ai ca, chi than tuong chính mình thôi , bởi toi la nguoi vuot tren tat ca, can gi phai than tuong ai chớ ! hehe
    mtv
  5. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    E hèm...! Em Blue viết cảm động thật...Nhưng mà tiếc cái là anh chưa có ai làm thần tượng hết! Cao lắm thì chỉ là thích thôi...
    ...Có 2 người nè:
    CHUCK SCHULDINER (DEATH band)
    JOHN WINSTON LENNON (THE BEATLES band)
    ...Cả 2 đều đã chết rồi và đều chết vào tháng 12...

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    "Denn dien Herz verstand das meine..."
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Với tôi Kurt Cobain mãi là một hình tưọng đẹp.
    Nhưng Kurt cũng chết rồi.
    Bội bạc ,bội bạc phải biết bội bạc với những gì mình đang có
  7. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Hi~hi~hi~.........Thằng Béo Ammonia thần tượng của mày cũng gớm đấy chứ..........nhưng ở VN còn có anh ĐT và LT còn sống đấy.......sao không thần tượng nốt đê........hehehe....
    to shg:Bội bạc ,bội bạc phải biết bội bạc với những gì mình đang có
    câu này của bác được đấy........

    brother-of-metal
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thần tượng ca sĩ nhỉ ?? tớ nghĩ đó chỉ là yêu thích giọng hát , âm nhạc chứ không phải là thần tượng
    Thần tượng thường gắn với những gương có nghị lực , có ý chí thì thích hợp hơn
    Yêu 1 người nên nhớ 1 người , suối lệ rơi giữa đêm vô tận , tiếc chi 1 vòng tay đã cách xa phương trời
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Cái chữ kí của em đã nói lên tất cả
    Thần tượng của tôi là Taki
    [​IMG]
  10. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0

    Người thì thần tượng nhân vật trong game,người thì thần tượng ca sĩ,diễn viên.Mấy người đó Thủy chỉ thích thôi.
    Em hồn nhiên ...rồi em sẽ bình yên...

Chia sẻ trang này