1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tượng trong lòng mình ......

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Chán mí bạn ghê thần tượng mà Blue nói không phải là coi người ta như vị thần , mà Blue mún mấy bạn biểu lộ những sự thán phục của mấy bạn , những gương học tập , vươn len cuộc sống cơ , ..... không phải nhưngc người bạn thích hay là kết gì cả ...... Bạn có bít là ba tui cũng là ngùi bình thường , cũng là 1 người có cả cái xấu lẫn cái tốt như ai ... nhùg tôi thần tượng , bởi vì đó sẽ là động lực để tôi noi theo ....
    Blue Angel Blue Angel
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Papa của Yumi là tuyệt vời nhất, của blue là thứ nhì, kế đó .....
    ==> Miễn bàn cãi thêm, ai bàn cãi thêm về điều này coi như đã mặc nhiên công nhận đây là chân lý
    To AmmoniA : blue trông hiền lém , nhất là khi đeo kiếng không mặc đồ bò ---> khỏi lo ẩu đả đi
    Nhất vợ nhì trời ===> bây giờ thần tượng đủ thứ trên đời , nhưng sau này lại giống November_tears hết
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  3. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ai xứng làm thần tượng của ta cả ha ha ..........
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin thưa với các bác là thần tượng của em chính là người tuyệt vời nhất trong các người tuyệt vời nhất ạ, dó chính là trưởng lão nhà ta ạ.
    Thà làm chân tiểu nhân chứ không làm phi quân tử, trưởng lão dã thể hiện rất rõ chân lý này ạ, mấy thèng mà bảo là học hành dể xây dựng dất nước tổ quốc giàu dẹp sánh vai cùng cường quốc năm châu em là em xin thưa với các bác là có mười phần hết tám chín phần là xạo rồi ạ, bởi vậy em rất ghét những dứa có lý tưởng cao dẹp ạ. Như trưởng lão nhà ta thì khác ạ, lý tưởng cả dời chỉ là tiền và girl xinh thôi ạ, rất vật chất phải không các bác, vâng, em xin thưa với các bác là ai mà chả lo nghĩ cho bản thân mình ạ người không vì mình trời tru dất diệt, bởi thế nếu những ai không có suy nghĩ cùng với trưởng lão (không có em, vì em quyết tâm học hỏi trưởng lão nhà ta) thì mai mốt ra dường nhớ di với thèng nào cao cao hoặc giả nên dội mũ sắt (lỡ có sét dánh thì theo nguyên lý là phải dánh chỗ cao trước).
    Em xin thế thôi ạ, không nên nói quá nhiều về thần tượng của mình ạ. Sẵn tiện xin hỏi trưởng lão, trưởng lão còn thất tình nữa không ạ, em Hà Anh của trưởng lão di dâu rồi ạ
    Trưởng lão rảnh rang thì ghé vào dây giao lưu truyền dạy kiến thức cho hậu thế (hehe... không phải kiến thức TDH nhá, mặc dù thần tượng là thần tượng chứ post bậy tớ cũng delete như thường), dang tính mở cái topic về thơ, sẵn tiện có trưởng lão là cao thủ nhờ trưởng lão drop cho vài dòng dể tăng khí thế

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ah ,hm ,người quen . prankster thân mến thưở nào ,hmm ,bác có trong vwww.vnequation.de hả ,giọng thì y hệt Kiều Phong .
    Cám ơn đã nhớ đến gã trưởng lão Zimbabwe ngày nào ,hôm nay mới lại vào ttvn ,tàn tạ quá nhỉ ,người xưa đâu hết
    Dạo này tình thất tả tơi bác ạ .Chẳng buồn xem phim *** nữa .
    Chúc bác vui ,tớ bây giờ mệt mỏi rồi ,Hà Anh chẳng yêu tớ dù tớ thương nàng tha thiết .Ôi tình yêu tình yêu ,mi làm cho con tim ta toang toác .Cũng chẳng hay ho là mấy ,còn thần tượng à ,tớ chỉ kính trọng những người hơn mình ,không thần tượng ai cả ,
    ôi ,những cô girls ,chán đếck chịu được
    Với tớ ,nếu post bậy ,bác cứ xoá và khoá thẳng thừng không nể nang
    Thân ái ,ôi thất tình
  6. blue_devil

    blue_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi thần tượng mỗi Blue bởi vì Blue dễ xương,Học giỏi,con ngoan nũa.Ai mà chẳng mến
    chao cac ba
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người con gái không yêu anh
    Không yêu thì thôi anh cóc cần
    Em cứ bôi son hay đánh phấn
    Với anh ,em vẫn xấu nhất trần
    Hỡi người con gái đã giết anh
    Em đã giết anh bằng cái quần .
    Chẳng để khi nào anh nhầm lẫn
    Đã yêu ,cho anh nhìn một lần
    Ngày nay anh là kẻ cô đơn
    Giã mái nhà xưa và đi learn
    Nói cho biết nhé đừng tí tởn
    Anh mà về nước là anh tờn
    Còn dâu một tdna "dọc thơ tdna càng yêu dời, yêu người và yêu cả tdna" (câu này sợ trưởng lão không nhớ, trưởng lão nói câu này trong topic giã từ của sư tỷ compag của tớ) giờ dã trở thành một kẻ chán dời, thất tình hạng bét vì cái em Hà Anh nào dó. Trưởng lão cứ ở lại dây chơi với anh em di, ở chố nào trên TTVN chán thì tớ không biết nhưng chỗ nào có dấu chân tớ thì xin bảo dảm với trưởng lão là không chán một chút nào, mấy chỗ nay tuy không sôi dộng như Thảo Luận quán nhưng nói chung cũng có chút tình, trưởng lão cứ ở lại dây sáng tác thơ văn với tớ.
    Tặng trưởng lão bài thơ:
    Không thèm hỏi em giờ sao nữa
    Không thèm mong phút gặp gỡ phù du
    Hỏi em hoài mà em cứ im ru
    Nên tui ghét từ nay không thèm nhớ
    Sao trương lão bị kháo rồi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Người khác trưởng lão ạ!!! Mà trưởng lão làm quái gì mà bị khóa thế kia chứ (nhằm nhò gì, trưởng lão nhà mình có cả chục nick).
    Si l'amour existe encore
  9. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    thần tượng của tôi là những người xung quanh tôi, những người tôi đã từng gặp, biết. Mà người để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc đó là asưka trong bộ phim cùng tên.
  10. Tien_Ky_Anh

    Tien_Ky_Anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói có nhiều người tìm mình trong này...hí hí...
    Nè B.angel ui, bữa nào dẫn anh thăm ba má nghen, tội nghiệp bố mình lao động vất vả để con cái ăn học. À thế bố khỏi bệnh chưa bé, hôm nào anh qua phát công chữa vài buổi đỡ liền.
    Mời các bạn học Tĩnh Khí Công dưỡng sinh.
    Tiền Kỳ Anh

Chia sẻ trang này