1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tượng trong lòng mình ......

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/forum/t_123322/11
    http://www.ttvnol.com/forum/t_123322/11
    http://www.ttvnol.com/forum/t_123322/11
    http://www.ttvnol.com/forum/t_123322/11
    http://www.ttvnol.com/forum/t_123322/11
    Các đồng chí vào link trên khẩn cấp ---> Bí kíp giang hồ đây , ko vô mất mạng đó các chiến hữu nhá
    http://www.ttvnol.com/forum/t_123322/11
    http://www.ttvnol.com/forum/t_123322/11
    http://www.ttvnol.com/forum/t_123322/11
    http://www.ttvnol.com/forum/t_123322/11
    http://www.ttvnol.com/forum/t_123322/11
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  2. yuki83l

    yuki83l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Yumi hay ghê ...... anh nghĩ sao về em vậy ?? con trai hay áp đặt tội lỗi cho người khác thế sao ??
    To Tien_ky_Anh : thanks nhìu ... ba em là Ba em đừng có sử dụng từ mình như thế ..... nghe ghê lắm .... mất công mọi ngùi hỉu lầm ..... nếu có dịp thì nhờ anh chữa dùm ba em vậy . cám ơn khỉ đột già mặt mốc nhìu nhá
    Blue Angel
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng theo tui hỉu là phải khoái ghê lắm, cái gì của thần tượng cũng khoái (ehèm...), rồi còn phải phấn đấu để được như thần tượng nữa, thành ra tui phải hỏi tiếp là thần tượng về khía cạnh nào của cuộc sống mới được ?
    H.Nhân
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời gần 20 năm, bi h mới tìm thấy người hỉu mình nhất,

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    To November_tears : Vì sự hiểu nhau của chúngg mình thì vote 10 sao đi
    To yuki83l : Đơn giản đó chỉ là những gì tôi thấy Ko nói thì ko phải với lòng mình, nói ra nếu khôgn phải thì mong người ấy rôgnjlòng mà "......" vì dù sao thì người ấy làm Tui mủi lòng đâm ra nghi kị mà thôi
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hic, buồn buồn vào chủ đề này đọc lại thấy hay hay, è hèm, mình cũng chẳng có thần tượng, nhưng người mình thật sự nể trọng lại chính là bạn gái mình, suốt từ bé đến giờ học rất giỏi, dù được sống trong một gia cảnh rất sung túc, nếu ko muôn nói là giàu có, vậy mà cô ấy có thể đi một đôi dép Biti's nam suốt những năm cấp 3 cho đến bi h khi sắp làm tốt nghiệp ra trường mà vẫn chưa biết đến bao giờ đôi dép đó mới hỏng, là con gái mà cấp 3 cắt tóc để đuôi chuột giống như con trai, lại suốt ngày bắn bi đá bóng nên ...chả biết phải nói thế nàohihi, đến bi h đã để tóc dài hơn, dễ thương hơn, hic, nhưng rất lười, là con gái mà chẳng biết gì về nội trợ cả, suốt ngày chỉ tập võ, chơi cầu lông...thỉnh thoảng lại uống rượu dã man luôn, do mình chẳng biết uống rượu nên thỉnh thoảng sau mỗi lần đi chơi hoặc đến nhà cô ấy chơi là trông mình như con tôm luộc, nói buồn ngủ là phi lên giường ngủ ngáy khò khò luôn, mặc dù mình cũng đang ở trong phòng...chẳng hiểu sao cô ấy lại cuốn hút mình đến thế...
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến dép guốc mới nhớ,hồi xưa tui có cái dép xốp biti's đi được tới gần 4 năm lận.Cái dép hồi đó đi đến nỗi mỗi chiếc bị lủng đúng 3 lỗ ,1 lỗ dưới gót,1lỗ trên mũi và 1 lỗ ngay giữa lòng bàn chân mà cái lỗ nhỏ nhất cũng bự hơn ngón cái cuối cùng cái dép mỏng như tờ giấy đem cạo râu chắc cũng được mới phải đổi chiếc khác.Cũng 0 phải là 0 có tiền mà hồi đó lười đi mua dép,ngày nào cũng phải đi ngang qua chợ nhưng ngày nào cũng .......... quên(chắc quên tới cả gần 3 năm liền thì chỉ có tui thôi nhỉ)Cứ mỗi lần đi xỏ dép vào nhưng về thì chân lại đen thui như thường
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    À! vậy là thần tượng của Atula là dép Biti's à? Thần tượng đặc biệt nhỉ?Không phải là diễn viên hay ca sĩ như người ta mà lại là...dép à? mà lại là dép Biti's chứ không phải là dép nào khác...Wow...Chắc tại nhờ đôi dép siêu bền,đi 4 năm mà mới chỉ có 3 cái lỗ chứ chưa phải là 4 cái thì mới thần tượng được và còn khoe được 2 bàn chân đen thui nữa...Chắc đi thi ai có thần tượng đặc biệt thì Atula sẽ đoạt giải...ấn tượng đó!
    Ước gì tui cũng có thể thần tượng được một ai đó nhỉ? Tiếc là cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được ai dể mà tôn sùng hay cái gì đại loại như thế.Dĩ nhiên là tui cũng có tâm hồn và trái tim như những người bình thường khác nên cũng có người để tôn trọng,để yêu thương nhưng đến mức thần tượng thì không có ai cả.
    Có thần tượng cũng tốt,vì như vậy có nghĩa là mình có người làm gương cho mình phấn đấu hướng tới,nhưng nếu chọn nhầm người để thần tượng thì khi thần tượng sụp đổ thì mình cũng dễ bị suy sụp theo.Nếu thế thì thần tượng ...dép Biti's như Atula xem ra lại hay...hìhìhì....
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  9. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi hồi nhỏ thì thích Nhạc Phi, Quang Vũ, Nhưng bây giờ thì thích Đường Tam Tạng.
    k0071901
  10. huywin

    huywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    theo em thì blue_angel nói đúng đấy .. thần tượng của mình phải là người giỏi hơn ngàn người ... chính vì vậy thần tượng của em phải là người có nghị lực phi thường hay người hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp such as bill gate... thần tượng của em là bill gate chắc là mấy anh chị cũng nghĩ giống em hehehe

Chia sẻ trang này