1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần tượng trong lòng mình ......

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 chủ đề mà thu hút mình nhất từ trước đến giờ.Thần tựợng của BlueAngel là người cha của mình thì thần tượng của mình là mẹ mình.Đó là người ảnh hưởng đến mình nhiều nhất trong cả suy nghĩ và hành động .
    Mẹ tôi lấy ba năm 18 tuổi vào năm 1978.Ba tôi là 1 nguời đàn ông.. quá hào hoa nên đã làm khổ mẹ tôi cả đời nhưng bà ấy giấu trong lòng không cho anh em chúng tôi biết .Tôi cứ sống trong cái mà mình tưởng là hạnh phúc ấy cho đến khi tôi cảm thấy mình thực sự trưởng thành thì cũng là lúc mẹ tôi phải vào viện vì kiệt sức.Khi biết được toàn bộ câu chuyện tôi rất căm hận người mà tôi gọi là ba.Tôi ôm mẹ tôi vào lòng và nói rằng mẹ rằng : "hãy để con gánh chịu với mẹ .Người đó làm khổ mẹ như thế thì mẹ hãy coi là người xa lạ và con cũng thế.Lúc nào con cũng ở bên mẹ ,mẹ hãy tin vào điều đó"
    Chỉ vài ngày sau bà ấy lại ra sức khuyên tôi hãy tha thứ cho ba và bà nói cảm thấy ân hận vì đã nói cho tôi nghe những chuyện ấy.Chỉ vì 1 lí do là bà không muốn gia đình tan vỡ vì mối quan hệ giữ tôi và người đàn ông đó.
    Giờ đây tôi đã trở thành 1 người khá thành đạt trong kinh doanh và được nhiều ngưởi coi trọng nhưng đối với tôi lời nói của mẹ vẫn là những lời nói đúng nhất và chân thực nhất trên đời này.Điều làm tôi cảm thấy không đưọc hài lòng là tôi chưa dám nói với mẹ 1 câu rằng :Mẹ ơi con thực sự yêu mẹ lắm.Nhưng tôi biết mẹ sẽ hiểu điều đó.
    FrankShinDong.
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Bác có 1 gia đình,như vậy có thể coi là hạnh phúc rồi.Ít ra bác cũng có 1 khoảng thời gian hạnh phúc như vậy cũng 0 có gì đáng tiếc.Còn có nhiều người 0 có cả gia đình của họ hoặc có cũng như 0 nữa cơ,những người đó mới thật sự là bất hạnh hơn nhiều
    Bác đâu có tưởng,đó thực sự là hạnh phúc đó chứ,có 1 người mẹ hết lòng vì bác như vậy 0 phải là hạnh phúc đó sao??Đó chính là tấm lòng của mẹ bác dành cho bác đấy,nếu bác nói rằng đó chỉ tưởng như là hạnh phúc thì dường như có lỗi với mẹ bác rồi.Cái hạnh phúc đó đổi bằng sự âm thầm chịu đựng của mẹ bác thì riêng đối với bác 0 nên coi đó là hạnh phúc giả tạo.
    Mà theo bác kể thì tuổi bác tối đa là 23-24 tuổi,còn trẻ như vậy mà có thể tự hào nói được mình khá thành đạt trong kinh doanh và được nhiều người coi trọng thật sự 0 nhiều người có khả năng như vậy đâu.Vậy mà bác đã làm được như vậy thì quả là 1người giỏi đấy còn có gì để hối hận nữa?
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  3. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự cảm phục mẹ anh và cả anh nữa , biết vượt lên để thành đạt ..... Nhưng có 1 điều em muốn nhắn với anh là :
    làm con thì đừng nên căm hận Ba mình ( mẹ mình cũng vậy) bởi vì con người ai cũng có sai lầm và tật xấu .... cái tội của Ba anh là quá hào hoa ..... nếu nói thật ra thì Ba em ( em là Blue Angel ) cũng là 1 người rất hào hoa ..... và gia đình của em cũng đã tan vỡ ..... đó là 1 nỗi đau khó mà xoá được anh à ..... nhưng em vẫn thần tượng ba mình vì em hiểu , dù Ba đã mắc sai lầm nhưng Ba vẫn là Ba của mình , vẫn yêu thương mình , và em được như giờ công sức của Ba không thể không kể đến .... mình không thể vì chuyện đó mà tỏ ra bất hiếu được .....
    Có lẽ em nói vậy anh sẽ không vừa ý , nhưng em chỉ muốn là anh hãy yêu cả ba và mẹ của anh , con người ta trên đời chỉ có 1 người cha và 1 người mẹ mà thôi ...... dù họ có mắc sai lầm gì đi nữa thì vẫn là những người không thể thiếu trong cuộc đời mình ......
    Tuy thế việc anh thần tượng mẹ cũng là 1 điều rất hay , hiểu được nỗi khổ của mẹ anh thì sau này , có lẽ anh sẽ không lặp lại sai lầm như Ba anh ....... và có thể người vợ của anh sẽ là 1 cô gái may mắn


    Chúc anh vui nhé -----


    I'm Blue Angel

    Lan Dung ​
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử tử, tử bất tử bất hiếu. Hihi, nói nhảm thế thôi, chứ con cái là do cha mẹ mới có. Kô có cha mẹ thì lấy gì có con cái. Cái mạng của con là do cha mẹ cho. Cha mẹ muốn lấy lại thì con cái cũng kô chau mày. Làm sao có thể căm hận cha/mẹ được?
    Si l'amour existe encore
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào đi nữa cha vẫn là cha, dù cha không nuôi dưỡng chúng ta ngày nào thì chúng ta cũng là con là máu thịt của cha mình. Người có thể hận/giận cha chỉ có mẹ, làm con không thể nào giận/hận cha mình được.
    Nhưng thật ra ba bạn vẫn còn điều đáng quí, tuy ông ấy hào hoa nhưng ông ấy đã không bỏ bê gia đình, trách nhiệm với con cái. Đáng giận là có một số người bỏ cả vợ con đi theo người khác mà không màn đến sau này vợ mình sẽ kiếm sống ra sao, con mình khôn lớn như thế nào....
    Tình thân phụ tử là thứ tình không có gì so sánh được, đến một ngày nào đó người ấy không còn trên đời nữa, không còn có thể nói gì với ta và nghe ta nói được nữa thì ta mới cảm nhận được sự quan trọng của người ấy đối với ta thì có phải là muộn quá không ? Tình cảm gia đình có thể xoá nhoà tất cả, những vết nhơ những tội lỗi nếu chúng ta biết tha thứ cho nhau, thộng cảm cho nhau.
    Không biết bạn đã có từng lần nào ngồi xuống cùng ba bạn nói chuyện về vấn đề này, nói về nỗi khổ cực của mẹ bạn, những cảm nghĩ của bạn về người cha của mình, những suy nghĩ trăn trờ của người trong gia đình. Tôi tin rằng người cha của bạn sẽ vì thế mà thay đổi, có thể không phải một sớm một chiều có thể làm được nhưng với tình cảm gia đình, với tình thân ruột thịt, sự động viên của vợ và con cái... thì có lí nào ta lại không dám hy vọng ?
    Con ngựa chạy mãi rồi cũng có lúc phải mỏi gối chùng chân đến lúc đó thì nó cần phải dừng và tìm chỗ nghỉ ngơi. Gia đình cũng vậy nó chính là nơi để chúng ta dựa dẫm, là niềm tin là sức mạnh.
    Hãy tha thứ, tha thứ cho người cũng chính là giải thoát cho mình...

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Anh Frankshingdong đâu rồi ấy nhỉ ??? cho em bít ý kiến của anh đi chứ??
    Blue Angel Blue Angel
  7. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin chân thành cám ơn BlueAngel,Prankster và KieuPhong.Các bạn đã dành cho mình những ý kiến chân thành cũng như tình cảm khi mình bày tỏ vấn đề,xin 1 lần nữa cám ơn các bạn.
    Thật sự mà nói ai mà không muốn gia đình mình được hạnh phúc và hoà thuận.Nhưng đôi khi có những chuyện nói thì dễ mà làm thì rất khó KieuPhong ạ.Đó chính là tâm trạng của mình vào ngày 27 tết vừa rồi khi trở về thăm ba mẹ.Vậy là mình đã đi 1 năm rồi không nhìn mặt ba.Không biết phải nói gì khi gặp lại,rất hoang mang và khó nghĩ.Từ khi xảy ra chuyện ấy mình chưa bao giờ nói chuyện dt với ba và mình biết ông ấy hiểu mình đang nghĩ gì.
    Nhưng chuyện thật sư xảy ra ngoài suy nghĩ của mình.Ba vẫn là người ba năm xưa,vẫn ngồi trên chiếc ghế làm việc đó và kêu lên với mẹ trong nỗi hân hoan : em ơi Ngọc nó về rồi kìa.
    Hạnh phúc thật,gia đình là một cái gì đó thật màu nhiệm,thế mà mình lại cảm thấy hoang mang một cách vô ích làm gì.Chuyện gì đã qua thì mình nên để nó qua nếu mình cứ nghĩ về nó thì mình mải là người không lối thoát mà thôi.
    Một lần nữa xin cám ơn BlueAngel,Prankster va KieuPhong cũng như các bạn trong box83.Cầu chúc các bạn một năm mới có được 1 bầu trời tinh cảm,1 biển cả tình thương và 1 đại dượng hạnh phúc.
    FrankShinDong
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn năm mới được nhiều điều tốt lành và gia đình mãi luôn được hạnh phúc......

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này