1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn chuyện lặt nhặt tý...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Than vãn chuyện lặt nhặt tý...

    HOT HOT hôm nay có vẻ lại nóng hơn cả hôm qua và hôm kia nữa rồi , ôi trời thật đáng sợ cái nóng HÀ NỘI mình đã phải làm quen 2 năm nay rồi mà vẫn thấy thật khó quen.
  2. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không tài nào ngủ được , cái phòng trọ bé mắt muỗi của bọn mình nóng quá, ngồi học thì mồ hôi chảy như kiểu nước mưa ấy , sợ nhỉ? [​IMG]
    Giá mà ngủ ngon được như cô bé này thì hay phải ko các bạn nhỉ?
  3. admdcn

    admdcn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Như cô bé này thì đúng là...... Tuyệt zời zời zời zời zời lun
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    trời nóng quá, mà lòng người thì thiếu cảm thông, luôn luôn hương đến sự chia rẻ, làm cho con người trở thành mạt hạn.
  5. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Roai` ! đường HÀ NỘI đáng sợ quá , hôm qua mình đi rất đúng đường vậy mà bị một tên vượt đèn đỏ đâm vào , xong lại còn bỏ đi không một câu xin lỗi chứ , ức chết đi được . Giữa trưa trời thì nắng chang chang , hu hu tiếc nhất là cái ô mới mua 32 ngàn của mình nát tơm , đứa bạn mình an ủi bảo "thôi của đi thay người " . Vẫn biết vậy mà vẫn thấy ức quá
  6. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi ko rẽ vào được ngôi nhà thân yêu này , nhớ quá , hôm nay mới lại vào được, nhiều thứ ngôn ngang trong lòng quá . Bị mất xe mấy hôm nay đi học , đi làm phải đi bộ mệt quá .
    Mà cũng chẳng có gì của đi thay người có điều :
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
    Chán ghê có bao giờ các bạn : buồn rất buồn , chẳng làm cũng chẳng nghĩ ngợi gì , trong lòng trống rỗng chưa? [​IMG]
    Mình đang bị rơi vào tình trạng đó mà chẳng hiểu tại sao ???
  7. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nửa tháng rồi không vào post tâm sự , nhà mình vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả . Hôm nay thấy đau đầu thế chứ , thời tiết khắc nghiệt quá , mình còn trẻ mà còn thấy mệt thế này , ko biết các cụ già thì sao nhỉ ? [​IMG]
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    tôi đây , già rồi nhưng vẫn chưa thấy mệt lắm, công nhận là mùa hè HANOI nóng thật , đã sống từ nhỏ đến bây giờ , hình như là càng về sau càng nóng thật, tôi chỉ thích mùa đông thôi ,vừa mát mẻ dễ chịu , chứ mùa hè thế này chả muốn đi đâu cả. ôi cuộc đời lại buồn rồi, kô có máy tính, thì ta lại mất đi 1 nguồn vui rồi, sao lúc mình hết tiền thì bao nhiêu thứ sui sẻo đổ vào đầu thế này, ông trời bất công quá.
  9. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    [. ôi cuộc đời lại buồn rồi, kô có máy tính, thì ta lại mất đi 1 nguồn vui rồi, sao lúc mình hết tiền thì bao nhiêu thứ sui sẻo đổ vào đầu thế này, ông trời bất công quá.
    [/quote]
    Đúng vậy , tại sao lúc súc hết tiền thì thường bao nhiêu thứ sui seow đổ vào đầu nhi ? bạn giống mình tháng trước quá , xin được cùng chia sẻ với bạn nha , rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
  10. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy , tại sao lúc súc hết tiền thì thường bao nhiêu thứ sui seow đổ vào đầu nhi ? bạn giống mình tháng trước quá , xin được cùng chia sẻ với bạn nha , rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
    qua làm sao được khi máy tính thân yêu còn đắp chiếu để đó, đành phải lang thang tối cùng thằng bạn thân rồi, nhưng nếu tối nào nó đi cùng bạn gái thì tôi đi với ai đây, chẳng nhẽ nằm nhà đọc sách sao, ôi chán quá ta, thế còn bạn lần trước bị làm sao thế, kể tớ nghe cái coi nào, chia sẻ xẽ tốt hơn mà.

Chia sẻ trang này