1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn chuyện lặt nhặt tý...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tớ ấy hả ? tháng trước vừa bị xe đâm , sau đó thì bị mất xe đạp , đi học đi làm phải đi bộ hơn tuần xa ơi là xa , nghĩ đến mà lại thấy buồn .Đợt đó cũng đúng thời gian tớ hết tiền , chán thế chứ , chia sẻ cùng nhau nha .
    À mà ko có ai đi cùng hả ? tớ cũng đang không có ai cùng đi đây , hay là tớ và cậu đi cùng nhau nhé , được chứ ?
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    thế thì xui sẻo thật đấy , mình cũng đang đau đầu vì mấy việc gần đây, công việc thì chả ổn định tẹo nào, lại phải băn khoăn dành tiền mua xe máy, và lại kô biết nên mua xe thế nào đây, nhà thì lại mấy người ốm, và cuối cùng là cái máy tính cũng ốm nốt , thế có bực kô chứ , hôm qua vừa mới sửa xong , nhưng cũng là lúc cái máy yếu đi và chạy chậm lại, thế là lại đau đầu để tính việc đổi máy mới , đang đắn đo quá cơ. mà trời ơi , sao dạo này nhiều thứ muốn mua thế, nào là muốn đổi điện thoại, nào là muốn mua máy mp3, trời đất. nghĩ lại sao thấy xa sỉ quá( đúng là lòng tham ko đáy, dạo này chi tiêu nhiều mà kiếm chả là mấy, thất vọng về bản thân quá).
    Tớ thì bận quá, nên cũng kô đi đâu được nhiều lắm, chỉ có buổi tối hay đi uống cafê cùng thằng bạn thân , hoặc đi chơi game, và cùng lắm là ngồi uống trà đá . nhưng tuy nhiên cũng ít đi vì bận và làm về muộn lắm hà.
  3. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Híc đúng là cuộc sống , ai cũng có nỗi khổ và những sự bận rộn vả .Thật là mệt mỏi , mà lòng tham con người thì đúng là vô đáy , có cái này lại muốn có cả cái khác và cái khác nữa ...

    cảm ơn gạn mình cũng giống bạn thôi ko thích tham gia mấy cái câu lạc bộ đó lắm . Nói vậy thôi chứ mình là kẻ cũng chẳng có thời gian mà đi chơi , đi làm rồi lại đi học , cứ như một con rôbốt từ 6h sáng đến 10h tối thì làm gì có thời gan mà đi đâu, giờ lại đang bước vào mùa thi hết kỳ nữa , thật là mệt
    TÔI CHỈ MUỐN RONG CHƠI MÀ THÔI ...
  4. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ôi !!!!!!!! chán quá !
    chưa bao giờ lại rơi vào 1 tâm trạng nặng nề như thế này !!!!!!!!!
    chẳng muốn làm j ,chẳng thích đi đâu !!!!!!!!
    Buồn quá!1muốn lkêu lên ,muốn la hét ,muốn đập phá ..................
    mệt mỏi buồn chán ,không muốn sống .........
    Chả biết vì lí do j,chán tất cả.............chán đời
    Đời là cái dek j mà làm cho mình chán thế này!!!!!!!!
    ôi.......
    muốn tan biến ,tan biến ,tan biến vào hư vô ,muốn làm 1 vật thể không cảm giác ................Điên quá !!!!!!!!11111
    đầu óc như vỡ tung ra /...........như có ai nhồi nhét ,nhào ,nặn ,vò ,
    ..........như đang treo 1 quả cân nghìn tấn...............
    ................gục trên bàn fím !!!!!!!!!!!!!!!
  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chán vậy uh, đúng là chúng ta đang cố gắng bon chen nên quên hết cả niềm vui rồi, thế giới này đẹp biết bao, có bao điều ta cần phải khám phá, vậy hãy vui lên, sống hết mình, thoải mái hơn đi và đừng bao giờ để phiền muộn là bạn đồng hành chứ.
    có nhiều nguồn vui lắm , hoặc có 1 cách tớ đang áp dụng , tuy hơi vất vả nhưng về lâu dài là rất tốt đấy , đó là tập thể thao đi , bình thường thì tớ vẫn tập ,nhưng bây giờ tập tăng cường hơn thôi, vất vả 1 chút nhưng ta sẽ có nhiều cái lợi lắm , mệt mỏi ngủ rất ngon, và điều quan trọng là sẽ quên hết mọi u sầu buồn chán , vì mệt quá roài còn đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa, tớ đã phải kiềm chế bản thân bằng cách này......... tuyệt vờikô phải lo nghĩ gì, quên hết đi để sống tốt hơn
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    hủy bỏ ..........................
  7. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cố lên các bác ơi
    Khi nào căng thẳng thì đi ra ngoài lượn lờ vài vòng là thấy đỡ ngay ý mà. Ngoài đường nhiều chuyện dễ cười lắm.
  8. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Đường HN đúng là đông thật.Dưng mà cứ đi cản thận,lo cho mình trước.Ít nhiều cũng nhiều cái ghê,như bạn chủ topic,gặp mấy tay vượt đèn đỏ thì cũng kinh.Phòng từ xa thôi.Cố gắng phán đoán trước tình hình cũng là 1 cách tham gia giao thông an toàn hơn.
    Bạn ở TP khác lên HN học thì phải.Khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi.Take it easy !!!
    SO HAVE FUN !!
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 08/05/2006
  9. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cái tâm trạng này nó giống mình ghê , thật là con người tâm tư tình cảm và tất cả mọi thứ đều thật khó hiểu
  10. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0


    Nếu được chọn lựa một điều gì đó , tôi muốn được chọn một nơi không có một ai cả , chỉ có một mình tôi và tôi sẽ hét thật to những điều gì muốn nói
    Mẹ bảo em " không được yêu"
    Bố bảo em " không được yêu"
    Anh bảo em "không được yêu "
    Có ai bảo em "yêu thế nào"?
    Thì mới "không được yêu"?



Chia sẻ trang này