1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn chuyện lặt nhặt tý...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Công nhận , đúng thật
    thế mới có câu trả lời cho câu hỏi :
    Thời gian trôi nhanh nhất ở đâu ?
    Thời gian trôi nhanh nhất ở giấc ngủ
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa được nghỉ rồi , chán thật đấy . Mình lại vất vả thêm chuyến nữa , cuộc đời biết thế nào được , chán thật.
  3. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Híc sao mình lại rủ một đứa lười biếng đến thế về ở cùng chứ ?chán quá đi .
    Tối qua 11h mới từ chỗ làm về , dọc đường cái xe còn dở chứng hỏng , may sao cũng gần về đến nhà nó mới dở chứng . Về con bạn đã lăn quay ra ngủ , nhà cửa thì bề bộn và bẩn , bát đũa ăn xong chẳng thèm rửa , quần áo ko thèm giặt , trong khi ở nhà cả ngày .Vừa mệt mỏi vừa đã khuya mà vẫn đành dọn tất cả cho thật sách sẽ gọn gàng rồi mới đi ngủ được .
    Sáng nay 5h đã phải dậy đi vì cái xe hỏng chẳng có chỗ nào mở quán cho mình vào sửa sớm cả , đành cục bộ . Hôm nay về nhà cửa mà lại vẫn tiếp diễn như những ngày vừa qua thì mình chắc đến điên lên mất. Vẫn biết mỗi người mỗi tính , nhưng sống cùng nhau thì phải biết ý chứ .Mình liệu có phải là đứa quá khó tính không ? Chắc là ko rồi , vừa phải để mình còn có thể chấp nhận được chứ , chẳng lẽ lớn rồi mà mình lại phải nói những điều tối thiểu đó cho nữa thì mới biết sao???
    Giá như biết trước nó chỉ có mỗi việc ăn và chơi , tụ tập bạn bè , người yêu thì chắc có chết đói vì tiền nhà mình cũng chẳng bao giờ cho ở cùng .Mình ko có nhà thích dẫn ai về thì dẫn , nhưng mình về nhà để nghỉ rồi thì đừng có như vậy chứ , chẳng có ý gì cả , một ngày mình cũng chỉ được ở nhà vài tiếng chứ có nhiều nhặn gì đâu .Giá như mình có thề đanh đá để nói cho biết mặt luôn như bao người khác họ vẫn làm thì tốt biết bao , thật tiếc mình muốn mà lại chẳng làm được .Nhưng mình càng nhường nhị càng ko nói , cứ lẳng lặng làm thì nó càng ko biết ý và vẫn cứ tiếp tục bầy và ... Mình phải làm thế nào nhỉ ? chán quá .
  4. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    thật là đáng ghét quá đi , tối qua đi chơi ở triển lãm giảng võ ( lễ trao giải việt game 2006) đi cùng thằng bạn thân , đang xem nửa trừng, nó bảo hay quá , biết thế rủ cô bạn của nó đi , mình thấy nó thế, mà lại có điều kiện, thế nên đưa cho nó chìa khoá xe, nó lại bảo là sợ kô liên lạc , đưa nốt cho nó điện thoại, nó lại bảo là kô có tiền , nhỡ vào cửa phải mua vé ( vé mình và vé nó được tặng )thế là đưa nốt cho nó , thế là mình tạm thời tay trắng, nó đi 1 lúc, rồi 1 lúc nữa , kô thấy đâu cả , mình bắt đầu sốt ruột , ngồi xem mọi thứ đẹp quá mà lòng thì lại chả còn hứng thú nào xem cả , rồi đến 1 lúc, kô thể chịu nổi mình mới hỏi giờ người bên cạnh, trời! đã 9h hơn 1 tẹo , ức quá mình mới đứng dậy đi ra ngoài xem thế nào , vừa đi ra đến cửa , thì thấy có kẻ níu tay mình lại , quay lại tưởng ai hoá ra là nó, thằng bạn trời đánh, mình ức quá , càu nhàu 1 tý , nó lại hỏi là mình dỗi à , thế có ức kô cơ chứ, trẻ con đâu mà dỗi, nó làm mình lo chết đi được , kô phải vì tài sản mà là vì nó là thằng bạn thân của mình , nó có làm sao về ăn nói thế nào được với mẹ nó , vậy mà nó lại kô hiểu , ức thật đấy. Làm mình ức chế cả buổi tối đấy, nhưng cũng may , cái gì đến nhanh sẽ đi nhanh, để bụng thì có mà ............chết vì vỡ bụng mất nó toàn làm những điều mà mình kô thích, nhưng mình vẫn ...........nói chung nó là thằng bạn thân mà cho dù mình tìm suốt cả quãng đời còn lại cũng chưa chắc có được .
  5. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hix hix.... lục tung cả mấy cái hiệu sách trong Bách Khoa mới mua được quyển sách "quý hiếm"...về giữa đường trời mưa cái rầm rầm ...cả người cả sách ươt như chuột ...giời ngồi mân từng trang sách để sấy khô sao cho không rách và không nhăn nhúm ...thấy cuộc đời ôi sao mà ....
  6. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Tối qua đúng là ác mộng . Chiều 4h được nghỉ làm , đứa bạn đến rủ đi chơi , nghĩ mình cũng lên đi chơi cho đỡ mệt mỏi , thế là đi . Chủ quan ko thèm hỏi nó đưa mình đi đâu , đến lúc đi thấy khá xa rồi thì thôi chấp nhận cứ im lặng và đi theo và kết cục đểm đỗ đã đến .
    Trời ơi ! xa ko tưởng ở tận đâu đâu ngoại thành , cái gì nhỉ , qua cầu biêu của THANH TRÌ , xa tít mù tắp , ko quen đi chơi xa quá , đâm ra cả buổi đi cùng đứa bạn mà chỉ thấy suốt ruột và muốn về .Ra đó buồn kinh khủng , tại vì ở đó rất nhiều đồng ruộng , làm mình nhớ quê ngoại ghê gớm , nhớ bà NGOẠI quá , mình chốn ra đồng ngồi một mình gần 2h , bọn nó tưởng mình mất tích nhào nhào đi tìm , đến là khổ .
  7. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Sao lại có những người con gái thô lỗ cục cằn và đanh đá như vậy nhỉ ? Với mình chuyện bị khách hàng nói đã là quá bình thường vì mình gặp phải đã quá nhiều rồi , nhưng sao vẫn cảm thấy tức và buồn thế ko biết .
    Đâu phải lỗi tại mình chứ , cũng chẳng phải tại cái máy in của bọn mình , tại trang webs của họ chứ , có coppy được sang word đâu mà có thể chỉnh trước khi in được . Ừ thì công nhận khách hàng là thượng đế , nhưng chẳng nhẽ như thế là đồng nghĩa thích nói gì người ta thì nói sao ?Mà rồi tiền mấy cái tờ in hỏng mình phải chịu chứ họ có phải chịu đâu ,mình đứng giữa khách và anh chủ thật khó để vừa lòng được cả 2 .
    Ôi! cái xã hội sao lại có những người con gái chửi bới tục tĩu như thế được nhỉ ? Con trai thì đã đành , đằng này ...Thật mỗi người mỗi tính ., chẳng ai giống ai ...
    Ôi ! áp lực công việc , học tập , cuộc sống của tôi .
  8. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm nay vừa thi xong môn chuyên ngành?. Chán chết đi được, tình hình này là?xong roài. Biết ngay mà, mới sáng mùng 1 đã bị ám quẻ. Ai bảo tự nhiên lại gọi điện cho người ta, bình thường thì không sao, tự nhiên ra vẻ quan tâm đến nhau thế không biết. Lúc mình cần thì chẳng thấy nó ló mặt ra giúp, lúc nào nó cần là nó gọi điện cho mình nhờ vả. Chẹp chẹp?cuộc sống?thế đấy, toàn một lũ lợi dụng?Chán quá đi mất. Mạng thì chậm như rùa bò, chẳng hiểu mạng của Viettel thế nào mà toàn bị rớt liên tục?.Hay là tại tháng này mình xui xẻo nhỉ. Hix hix?hy vọng là không phải cho con nhờ?. Mà rõ ràng là mình đi chùa rồi cơ mà, hix mình còn cầu cho mình được 10 điểm môn chuyên ngành nữa chứ?hay là tại mùng 1 đông quá, các cụ nghe không thấu mà để mình làm bài chán thế này?hix hix?Con mà được dưới 10 thì mẹ con giết?hix hix? càng nghĩ càng bức xúc? Trời thì ngày nào cũng mưa, muốn đi ra ngoài cho đỡ tức mà cũng chẳng được. Tối nay gọi điện cho thằng người iu cũ, rủ nó ra ngoài chơi một tí, chẳng biết nó có nhà không, mà nếu có nhà chả bít nó có thèm đi chơi với mình không nhỉ?hix?có khi nó còn chả thèm nghe điện thoại nữa ấy chứ. Có thể lắm chứ, tháng này đã xui rồi thì nó còn xui đến cuối tháng, hôm qua gọi điện cho thầy hỏi bài thầy, rõ ràng là thầy hứa trả lời mình, thế mà 10 phút sau gọi lại chả thấy ai nhấc máy, gọi vào máy di động thì chỉ thấy có cô em nào trả lời, chẳng thấy thầy đâu? hix hay là tại hôm qua là thứ 7, bạn gái thầy đang ở nhà thầy?hix?tự nhiên thấy?hix?mình chả có ai để đi chơi cùng ngày thứ 7 cả?Thôi kệ, còn một môn chuyên ngành nữa?em cố gắng ở nhà học vậy?.
  9. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Bên cạnh mọi người mình "vẫn cười , vẫn đùa , vẫn luôn vui vẻ và nói nhiều ...", có người đã nói mình như vậy .Đúng ! khi có mọi người mình vui đùa mà ko ai có thể biết mình đang như thế nào trong lòng , tại sao có những lúc mình chỉ muốn lẩn ra đâu đó để ngồi một mình , mình muốn thu mình lại trong một vỏ bọc nào đó ...Tại sao ? tại sao ? Mình lại khó hiểu cả chính bản thân mình ???

  10. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay giết sâu bọ đây , chà chà người HN giết sâu bọ bằng rượu , mình cũng lên kiếm chút rượu để uống chứ nhỉ ?Ngày này mà ở nhà là bị mẹ gọi dậy từ sáng sớm và bắt ăn quả đây .Kể ra hay đấy chứ , mai 01/6 híc híc tình hình là kết hợp luôn , hôm nay phải tự thưởng cho mình một bữa ăn bẹt nhoẹt mới được .
    RÔ RÔ

Chia sẻ trang này