1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn chuyện lặt nhặt tý...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Sắp thi đến nơi rồi mà chẳng muốn học gì cả thế này ? sao lại thế nhỉ ? Thi chuyên ngành chứ có phải là trò đùa đâu mà lại lười thế này ? Tại sao ? tại sao ? híc híc
    Chắc tại chưa quen với những giờ sinh hoạt mới rồi , mà hình như cũng tại ngày nào cũng vào ngôi nhà này quen rồi , lên 2 ngày nay nghỉ việc ko vào nữa cảm thấy nhớ và buồn nghê.
  2. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Một mình công nhận là thật cô đơn , lại một ngày thứ 7 buồn , giờ thì chỉ học ko đi làm trời ơi ! thứ 7 và chủ nhật là 2 ngày ác mộng của mình . Giá như , giá như , có một ai đó ...nhìn mấy đứa bạn cứ cuối tuần người yêu đón đi chơi mà thấy tủi thân làm sao
    Làm sao bước mãi trên quãng đường mà ko thấy mệt mỏi khi chỉ có một mình chứ ?
  3. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Mình là một đứa yếu hèn vậy sao ? phải cố gắng lên chứ nhỉ ? Khó khăn nào rồi chẳng trôi qua . Nhưng sao lại cứ nghĩ đến mình lại chảy nước ra nhỉ ? Giá như bây giờ mình có thật nhiều tiền chắc mọi khó khăn sẽ được giải quyết và mình ko còn nghĩ ngợi nhiều nữa , tại sao nhà mình lại ko giầu có như nhà họ nhỉ ? cứ nghĩ đến trước mắt là 700 nghìn tiền nhà trọ và mình đã hết cả số tiền mẹ gửi để mang về cho bà ngoại trong đợt mình nghỉ hè này , rồi lại còn cái bệnh dạ dày chưa chữa khỏi đã bị thêm bệnh khác mà chẳng có tiền để chữa mình muốn chết quách đi cho nó xong , xin bố mẹ thì sợ bố mẹ lại lo lắng và vất vả thêm mà ko xin thì chưa biết sẽ đi làm gì để có ngay một đống tiền bây giờ. Sao cái đất hn này nhà cửa lại đắt đỏ đến thế, 2 tháng hè cũng ngốn của mình một đống tiền , sợ thật .
    Giá như mình cứ cố vừa làm ,vừa học ,vừa thi, thì giờ chắc sẽ vẫn có tiền để trang trải tất cả , trời ơi ! cuộc đời sinh viên của mình sao lại buồn đến thế này nhỉ ? mình muốn làm gì đó quá , làm gì được bây giờ , giá như mình đã được nghỉ hè , mình sẽ lại đi làm và kiếm ra thật nhiều tiền , híc híc, bao giờ mới đến cái ngày đó đây ?

    Bước trên đường đời ...................
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cố lên, tớ đi làm rồi nhưng mà chẳng biết khi nào mới giầu, nghèo quá. Đi làm lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, lĩnh lương chưa đc 10 ngày đã hết tiền, rồi mọi thứ lần lượt hết tiếp theo. Buồn
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    oài chán lắm cơ, giờ cứ thấy ai làm ăn hỏi là mình thấy hết sức là bực.. chả bít có nên mê tín quá mức vì cái vụ mất duyên hay cuớp duyên gì đó lần trưóc k.. huhu tôi đi bê tráp mà chả được lì xì j cả.. ôi huhu buồn lắm cơ..
  6. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Vậy là những khó khăn đã dần được khắc phục gần hết , hôm nay sau mấy ngày mệt mỏi , mình đã thấy đỡ rồi , đúng là mọi chuyện rồi cũng sẽ qua dù có khó đến đâu , chỉ cần quyết tâm là được phải vậy ko các bạn ?
    lắc lư cái đầu
  7. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Mới sáng sớm ra đã lại thấy buồn rồi , chán ghê.
  8. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tại sao có một chủ đề của mình bị khoá?huhu

Chia sẻ trang này