1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thua vật vã, chán quá, thế là hết bóng bánh, Cup kiếc mệt 1 tháng trời.
    Ý sẽ vô địch.H u hu hu huhuhuhu
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Mệt...đen nhẻm....thế mà xiền vẫn thiếu.
  3. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mệt muốn dielại tốn xiền vào những việc không đâu...trong khi đang phải tiết kiệm từng đồng để trả nợ...mà mình trở nên tính toán như thế này từ khi nào ý nhỉ
  4. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chậm lương đến 5 ngày rùi hic hic. Ngày nào đi làm về cũng rẽ vào check xem số dư đã nhích lên được tí nào chưa, nhìn thấy nó nằm y nguyên, chán đến ko còn gì để nói nữa . Đến cả như hôm nay, biết rõ là đã được chuyển roài mà check vẫn y nguyên, ko nhẽ lại lăn đùng ra đấy mà ăn vạ, đi trên đường cứ ngây hết cả người ra vì tiền .
  5. KongTonSach

    KongTonSach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bực cái bản thân mình quá . Tại sao tôi lại ko kiên quyết . Tại sao ??? Nếu cứ để như vậy mãi liệu tôi có trở thành người tôi mong muốn được ko ?
    Không không bao giờ tôi sẽ để như vậy nữa . Không bao giờ
  6. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc mình sắp đột quỵ vì tiền thì lại có người cầu cứu sự giúp đỡ...cả ngày thẫn thờ...không thể từ chối được...nhưng phải làm sao đây...CHÚA ƠI CHO CON MỘT LỜI KHUYÊN...gấp gấp.....!!!!!
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mới làm có 2 tháng mà ai cũng chê mình già . chết mình rùi
  8. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Già nhưng xương gà vẫn nhai rau ráu
    Miẹ mệt thật lúc nói thì đíu ai nghe đến lúc làm thì ****
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lúc làm mày cũng tận dụng hả ku,thế bảo sao chả mệt
    Mà ông cục tác ông viết bài bao nhiêu năm rồi, lúc quote lại thì ngắt bớt những cái chữ kí là thứ nhất,quote đúng nội dung cần reply cho tôi nhờ,dài lòng tha lòng thòng,set cho mày cái title "tờ ri nôi tờ ri ngoai" bây giờ chứ lị
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ngừơi nó thì biết là kẻ tham công tiếc việc rồi còn gì nữa
    Nóng qua cóc ngủ được....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này