1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hết tiền, nợ đầm đìa. Tháng sau lương cắt còn 1 nửa càng buồn hơn
    Tự dưng thèm ăn sữa chua
  2. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trung thu k được đi đâu rồi,mà chẳng có ai đi với mình cả
    "Trung thu buồn"
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Broke hix hix hix
  4. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 6ngày mùng6 tháng10 năm2006 đen thật cái gì cũng hỏng
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Sóng lại bắt đầu nổi lên rồi
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mát được tí ti,sao giờ nóng thế,thò mẹt ra đường thì dính ngay bùn vào bộ quần áo đồng phục đẹp đé,sạch sé thơm tho của mình......like ****
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Chóng buồn, chóng vui,
    sao nhiều cảm xúc mà lại như không có gì thế này
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bực bội với phong cách sống rất Bắc của mấy đối tác , bực cả mình ...
    Cái bản hợp đồng chết tiệc , có mấy chục ngàn $ mà duyệt lên duyệt xuống , Giám đốc thì bảo trưởng phòng , trưởng phòng thì lại chờ ý kiến của cấp trên .....Bực hết nổi...Mấy cái tay nhà nước làm ăn muốn đập cho phát ..rườm rà , câu lệ .May mà mình không nghe lời ông già vào làm nhà nước , nếu vào chắc cũng bỏ của chạy lấy người mất thôi ..Lương thì thấp, công việc thì ì ạch ..chịu không nổi..!
    Mà mình thích làm ăn với những người miền Nam , thấy họ dễ hơn nhiều , cho dù Tiền nó đi liền với khúc ruột , còn mấy tay gốc Bắc như mình , chịu không nổi ..Tưởng vào đây thoát được rồi , ai ngờ lại tiếp tục vào cái vòng luẩn quẩn ...Bực.
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Pà kon than vãn ác nhì,sắp sửa lên vơ sừn thruy đến nơi rồi....... lại đau đầu vì xiền rồi đây, bạn bè khổ ghê.......[​IMG]
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Than tí cho đầy trang...Than vãn sắp xây lầu 3 rùi...Kaka...Chứng tỏ bà con lắm bức xúc, cuộc sống lắm cảnh chướng tai gai mắt.
    ****...Đường phố đông như kiến...Ý thức lũ người nhỏ như đầu tăm.
    Đường bên trái có một dòng người chen chúc rẽ sang đường bên phải. Đường bên phải lố nhố nguời của dòng bên trái đứng tràn sang. Hai dòng đường trố mắt nhìn nhau. Mưa...hai dòng người vẫn mải miết xoe tròn mắt nhìn nhau....Chắc già nửa số người đứng trong đám đông hỗn độn này đang ước : Giá như mình bay được, hay ít nhất thì chiếc xe bỗng mọc thêm đôi cánh.
    (Nên chăng những con dê trắng và đen này phải đi học thuật Khinh kông của Trung Quốc?)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này