1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Lại rơi vào cảnh bế tắc
    Biết trước số phận như thế nhưng cứ cố làm, cố bỏ, mặc xác đời
    giờ ngồi lại thấy nhiều việc mà không biết phải giải quyết ở đâu
    Nắng nhạt, tình nhạt, tiền cũng nhạt, ý chí con người nhạt, tất cả nhoà theo thời gian lũng đoạn.
    Ôi, than vãn, ôi trách móc, thấy thân phận thảm thương..........
  2. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn mắc oán
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    sắp có lương thấy vui vui . Nghĩ đến khoản lương tháng này bị cắt 1 nữa thấy hết vui
  4. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    1 Tuần lại trôi qua nhạt toẹt chẳng được việc gì ra hồn cả .Làm cái Acc vô có gì vui không vừa định chỉnh sửa tý thông tin thì báo Error...Chán!!!Ngó vô Box thấy có CFC tính xin xỏ nhập chuồng với mà thấy cái Topic chẳng có ma nào quan tâm Chán như con Gián bị Uốn Ván.
    Dù sao cũng hi vọng được làm quen với mọi người
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng bảnh mắt đã than vãn:
    nhưng vẫn than phát cho vui vẻ cả ngày:
    Hôm nay con bạn mình ăn hỏi, nhưng mà sao thấy nó không vui?
    Có những thứ tưởng nắm chắc ở trong tay nhưng rồi lại tuột mất
    Có những thứ tưởng là vô nghĩa, giờ thì lại thấy có ý nghĩa vô cùng.
    Ối, đời!
  6. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    đấy, Đời.
    Vẫn biết, vẫn thấy là bất công nhưng mình cứ đâm vào như một con thiêu thân.
    Ở đời chả ai học được chữ ngờ.
    Tự cho mình là người tốt, người có lý tưởng sống, không lẽ mình lại phải hi sinh đến mức như thế để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân ư?
    Hạnh phúc của bản thân?, hay là một sự ích kỷ của người khác, hay là một thứ phù phiếm mà mình không thể vứt bỏ, và tự cho đó là hạnh phúc?
    Hình như, mình không dám đánh rơi, sợ rơi rồi không vớt lên được, hoặc giả, như một đứa trẻ con chán chơi trò ú tìm rồi nhưng vẫn muốn xem.
    Mặt trái, mặt phải của sự thật mình đã nhận ra, đã cố gắng để quên nhưng sao nó vẫn tồn tại và dằn vặt mình đến thế.
    Liệu đó có phải là tình yêu? hay là sự ích kỷ, tham lam vô độ của người đời?!.
    Tự nhiên nhớ tới 1 người mới quen
  7. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn được cười một trận đã vì Free cáu, lâu lắm không được nghe người khác chửi nhau, đừng giận nhé.
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ thế không biết
  9. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn tin, vẫn tin.
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao lắm đứa than vãn thế ko biết? Làm mình cũng cảm thấy khó chịu. Bọn mi than vãn ít thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này