1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chupi_gaucon

    chupi_gaucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ôi đến bao giờ mới xong, bao giờ thì cái đó nó mới mở cửa, bao giờ thì mới bình thường.
  2. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tệ Thật.
  3. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thật tệ
  4. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật!Lâu thế không biết???
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Khởi động lại từ đầu!
    Than vãn: Phải chấp nhận
    Trách móc: đời
  6. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    99 trang rồi, chuẩn bị làm cái topic mới đi.
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Cái Avatar bị tửng, chả bít làm thế nào.
    Ngố thế không biết.
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới trang 100rùi , chuyển sang Version khác đến nơi rồi .Thôi thì các Mod để tôi than vãn một chút .Rồi Move cũng được..!
    ..Mk...Cuộc đời bất công cho những ai giống mình , hum nay được giao cái trọng trách quan trọng là đến ngân hàng VPBank ,87 Hàm Nghi lấy tiền mặt về..Lấy đủ 350 triệu VNĐ, cầm cái bọc tiền to tướng, khi ra khỏi ngân hàng nhìn trước nhìn sau dò xét xem có thằng Cướp nào không? Ở Sg này Cướp nhiều như cỏ đấy , cực manh động , nói dại , nó cho phát súng là mình lên đường luôn ,mà mấy ngày nay, báo đài nói về cướp ở Sg ầm ầm ra đấy .Mà mình đi xe máy , để bọc tiền vào cốp xe mà vẫn lo như bò nhe răng vậy ..Đi đường chỉ sợ thèng nào nó tông một phát vào xe , mình bất tỉnh , nó chơi luôn cả xe lẫn tiền thì chỉ có việc trốn sang Hồng Kông làm xe ôm cho nó khoẻ ...hic ..
    Mình giờ kiêm đủ thứ , lương thì vẫn vậy ,mà sếp con bắt mình đủ đường , kiểu này về HN cho nó thanh bình , về Hải Dương cho nó nhẹ người..Bực .
    Thôi..! Xả thể là đủ rồi , giờ về chỉnh chu ngon lành , tối đi SN với vợ, chúc mứng cái ngày PHỤ NỮ VÙNG LÊN lần 2 vậy .Mai mình còn ngập đầu với đống sổ sách đây.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này