1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu như anh xa em...

    Kẻ nào mà thất hứa thế nhỉ ??
  2. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chán..........
  3. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chán..........
  4. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để nói,chăng còn gì để luyến tiếc,chẳng còn gì để ân hận(Chấm hết)
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để nói,chăng còn gì để luyến tiếc,chẳng còn gì để ân hận(Chấm hết)
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    than vãn 1: đau quá, buồn quá. Vẫn biết chia tay là thế nhưng sao vẫn thấy quá đau đớn.... Không muốn trách người mà chỉ muốn trách mình thôi.....
    trách móc 1: tại mày mà, giờ còn than vãn mà, điều mày muốn đã thành hiện thực rồi đó, mày nói ko được thì người ta nói thay cho mày rồi đó, giờ còn đau đớn gì mà còn than thở.
    trách móc 2: điều đó không nói thì ai trong chúng ta cũng biết là chia tay mà, có cần phải nói ra để làm đau lòng nhau thêm không? khi đã đang đau rất đau, chả lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn........
    than vãn 2: mai thi rồi, ráng ngủ mai còn dậy sớm mà đi thi đi chứ. Thức hoài làm sao mai thi 2 môn được, còn ngày kia nữa chứ..... còn thi hoài mà, cứ thế này thì rớt hết sao? Mọi thứ lại trở thành công cốc hết à. Nhưng làm sao ngủ được đây......
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    than vãn 1: đau quá, buồn quá. Vẫn biết chia tay là thế nhưng sao vẫn thấy quá đau đớn.... Không muốn trách người mà chỉ muốn trách mình thôi.....
    trách móc 1: tại mày mà, giờ còn than vãn mà, điều mày muốn đã thành hiện thực rồi đó, mày nói ko được thì người ta nói thay cho mày rồi đó, giờ còn đau đớn gì mà còn than thở.
    trách móc 2: điều đó không nói thì ai trong chúng ta cũng biết là chia tay mà, có cần phải nói ra để làm đau lòng nhau thêm không? khi đã đang đau rất đau, chả lẽ anh muốn em khổ đau nhiều hơn........
    than vãn 2: mai thi rồi, ráng ngủ mai còn dậy sớm mà đi thi đi chứ. Thức hoài làm sao mai thi 2 môn được, còn ngày kia nữa chứ..... còn thi hoài mà, cứ thế này thì rớt hết sao? Mọi thứ lại trở thành công cốc hết à. Nhưng làm sao ngủ được đây......
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Nòng quà thẮ.....
    Nòng khĂng chìu 'ược....
    Ai 'i bơi khĂng ????
    Đi bơi thĂi.....
    Bức bẮi quà rĂ?i.............
  9. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Nòng quà thẮ.....
    Nòng khĂng chìu 'ược....
    Ai 'i bơi khĂng ????
    Đi bơi thĂi.....
    Bức bẮi quà rĂ?i.............
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    ** , nóng ! nóng ! nóng !
    Bạc cả mẹt !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này