1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    trùi ui là trùi, đúng là cái đồ giết người ko dao. Lĩnh cả 2 tháng lương cộng vào + tiền 2/9 mới được có hơn 1 triệu bạc, muốn làm con ngoan mang về cho mẹ mà nhất thiết nó ko cho. Nó cứ khăng khăng bắt mời nó với thằng chồng nó đi uống nước Trùi ui, đúng là cái đồ dã man, ác hơn cả con tê giác . Nó là cái con bé amie tham ăn ý bà con ơi . Ôi tiền của tôi..... huhu.
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    trời ui là trời. nó được tận 1triệu bạc mà bẩu thế nào nó cũng nhất quyết không chịu mời đi uống nước. nó còn ác hơn cả mình ôi chầu cafe của tôi ..... huhu.

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tiếc lắm anh ạ
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mất mà mà không mua lại được thế hả mày........................ bọn này đang an ủi nhau cái gì thế nhỉ, lạ thiệt
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    anh Minh dạo này lặn mất tăm đi đâu thế nhỉ?sao nhãng đồng bọn quá.....
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vừa liên hệ với thằng Minh, nhận được một câu trả lời tự động từ tổng đài : "Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang chui dưới váy một thuê bao khác, xin quí khách vui lòng gọi lại sau, the subcriber....... "
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    híc híc hôm nay thấy mọi người ra đường vui quá mà mình lại nằm co ro ở nhà 1 mình híc híc chấp nhận số phận vậy , biết làm sao bây giờ ...
  8. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Chán !
  9. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Như đồng chí là sung sướng lắm rồi còn than vãn cái nỗi gì??!! Tớ đây còn phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt mới lết thân về tới nhà. Ngày Quốc khánh mà thế đấy. Không Tivi, không được xem mít ting, còn chả được ngắm mọi người đi chơi nữa cơ. Cả ngày lê lết khắp nơi trong xưởng,chỉ thấy mấy cái bóng điện với dáng công nhân làm việc à. Nhục thật!
    Làm cái anh công nhân đúng là khổ thật!
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    chán , làm mãi cái chữ ký mới mà ko được
    Được belysymbol_0209 sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 06/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này