1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, có đứa nó nhớ đấy chứ Ra đây, tao mua cho mà ăn, đang mùa sấu chín ở HN nì, ăn cho lắm vào rồi mà sún hết cả răng, tao ko chịu trách nhiệm là được
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Ra được là ra rùi, tại hum bữa ra ăn chơi xài hết tiền rùi chứ . Hehe tháng sau chồng mày vào, gửi cho tao 2kg nhá . Yêu mày thế, yêu cả chồng mày lun . Mày an tâm đi, răng tao chắc lắm, chả sún được đâu mà ăn chua chỉ rụng chứ làm sao sún hả mày
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bely nghén miẹ nó roài....
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thế nào hoá ra chỉ có thế thôi chứ gì? Vẫn biết là như thế rồi mà vẫn sốc mới sợ chứ.
  5. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Đáng ghét, đáng ghét thật.
    Người yêu người ta bị đau răng, lại ốm nữa...thời gian hai đứa ở cạnh nhau thì ko đưọc nhiều...nghĩ mà ức ghê.
    Muốn đổi tội cho ai quá mà ko được, chỉ ghét bọn quỷ sứ nào thấy bạn bị đánh mà ko cản.
    ước gì có phép màu nào biến hết chúng nó thành con gián cho đỡ tức
  6. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Thương cho mấy thằng bạn lành của mình chiều qua...
  7. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Thôi con xin mợ, hic, nghe mày nói thấy ghê ghê . Mày yêu tao được rồi, tao nhìn mày bằng 2 con mắt là được. Mày yêu cả chồng tao, làm tao đeo kính vào nhìn mày luôn - nhìn 4 mắt cho rõ.
    Tao cũng tính tháng sau gửi cho mày, rồi bảo mày gửi lại cho tao me sài gòn . Thèm quá cơ . Nhưng kiểu này chắc ko ổn, có khi tao theo chồng tao vào trong ấy cho chắc ăn nghi ngờ mày lắm

  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    bác sĩ cái kiểu gì thế không biết. nhìn thấy lờ mờ thì thôi đi, lại còn cố mà chọc vào rồi ngoáy lên ngoáy xuống cứ như rứt da người ta ra vậy. cuối cùng thì có được cái cóc gì đâu. lại đâm vào chỗ khác, lại chọc lên chọc xuống . sao không lấy luôn con dao ra mà chích một nhát vào đầu ngón tay ấy cho xong. lấy máu thì lấy nhanh nhanh lên cho bà con nhờ. đang đói thì chớ. làm mình mà không có mấy ông anh đỡ hộ thì lăn đùng ra ngất. mọi năm có sao đâu, tự dưng năm nay vớ phải cái ông bác sĩ dở hơi, lấy có tí máu thôi mà mất đến gần 5'' cái bệnh viện chán ốm, mấy ông bà bác sĩ cũng chán ốm
  9. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu làm gì mà để đến nỗi chảy máu thì phải cẩn thận. Vào bệnh việc thì càng phải cẩn thận hơn nữa. Mấy bố vệ sinh, bảo quản, tẩy trùng lại thiết bị làm ẩu làm. Híc. Nghe nói có người đi thử máu về bị nhiễm Ếch đấy. Sợ lắm....
  10. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông bác sỹ buồn cười thật, con gái tay mũm mĩm ven có hiện lên đâu ma lấy máu. Cứ bảo các em đến ngày thì lấy một ít mang đến cho xong, sao phai chọc ngoái hay trích đầu ngon tay cho mệt. Máu thì chỗ nào chả là máu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này