1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    đến chán....box bình thường thì ko sao....(hơi thối nhưng vui vẻ)....giờ thì thối hoắc.....(chắc có thằng gánh s*** nào đi qua đây)
    Được minhacoong sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 06/10/2005
  2. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Được cái box nó rôm rả, nhưng công nhận là nặng mùi quá
    Đề nghị Mod phun cho ít thuốc khử mùi đi, thấy nhà vệ sinh Nam có vứt mấy cái viên thuốc khử mùi đấy, thằng nào mồm thối thì cho no một viên cho nó ngậm, cứ để tình trạng này không khí ô nhiễm quá
  3. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho ông cả lọ luôn.......1 lần/lọ đã đủ liều với ông chưa ?
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lời nói không diễn tả hết điều mình nghĩ....Giận người thì ít, giận mình thì nhiều...Sao sống để được lòng, để được hiểu khó thế nhỉ????
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi anh Luận ơi,nhớ mà nhảy chồm chồm lên thế kia thì kinh roài!
    Than vãn:nhiều việc quá đi mất
    Trách móc:hehhehe,không có gì để trách móc cả
  7. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Chán thật. Đang định vào chốt hạ, thế mà đã lock rồi. Tức
    Ôi zời ời....máy móc như con rùa......xếp ơi, đổi máy nhanh lên nào.....
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Híc....thứ 2 là ngày đầu tuần, sao mà công việc ì ạch thế không biết.....
    Máy móc chậm như con rùa.....
    Lại nhớ đến homework mà phát chán...
    Pó tay....
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời..."ốc chẳng mang nổi mình ốc còn mang thêm cọc rêu", cái thân họ còn chưa lo nổi, cuộc sống của họ còn thối nát tan hoang ra thế mà đòi khuyên, đòi dạy???
    Họ có hiểu là họ không ở trong chăn, họ không đau thì làm sao họ có thể dễ dàng đưa ra những lời nói như thế? Họ đâu có cần chịu trách nhiệm sau những lời nói ấy, họ đâu có sống thay cho người khác, nghĩ thay cho người khác đuợc.
    Tò mò và tọc mạch là bản tính của con người ư?
    Tại sao không ứng dụng nó vào công việc, vào sự tìm tòi sáng tạo khác mà cứ alôsô vào chuyện tình cảm, cách sống của người khác thế?
    Đừng có lấy câu chuyện làm quà,,,Đừng đem hoàn cảnh rối rắm, sự bế tắc lằng nhằng của người khác ra làm chuyện buôn dưa lê với nhau như thế..
    Mệt với cái gọi là Dư luận...Nghe tiếng rắm tưởng đã có người ị thối........(Chửi bậy tí cho xả stress)
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    tiền, tiền đi nhanh quá tiền ơi,
    vừa hôm trước còn nặng trịch, giờ trong túi đã hết veo........
    đếm từng tờ một mà tây ..run như bị Pắc kinh sơn .......
    thôi thì hi vọng (không than vãn nữa) tiền mau về với ta nhé,
    tiền của mình ra ngoài là tiền cái, tiền đẻ, về thì nhớ dắt chồng,dắt con, dắt cháu, dắt chít, dắt tổ tiên họ hàng tam tứ đại trong gia phả tiền về nhé .............
    nhanh thôi !!! khà khà...............
    Tiền ơi.......................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này