1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    ****ttttttttttt...........bực cả mình, công cụ hỗ trợ như Banana room...Cáu quá thể...
  2. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Được xi81 sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 17/10/2005
  3. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cảm thấy sức nóng của cái Target xếp giao cho thở phì phò sau lưng rồi. Không cho phép bản thân lúng túng khi gặp customer nữa. Hix, nhăn nhở tí cho đời thanh thản. Buồn ngủ díp mắt. Bắt đền.
    I''m sorry for the tears that I made you''ve cried
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cái này tơ dư kinh nghiệm. Trao đổi qua YM nhé. Thằng nào lộn xộn. xỉa luôn
    [/quote]
    Kinh nghiệm đầy mình đây . Chắc là con mẹ này nhìn cây cầu "xương máu" Long biên -> càng nhìn càng cú , cho nên mới có nhiều kinh nghịm thía .
    Há há...Bạn gì đó ơi , bạn đang giao trứng cho ác đấy
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    than vãn:Dở hơi,nghĩ gì mà lắm thế,đã đủ thứ để đầu có thể nổ tung rồi!học cách nghĩ ít đi
    Trách móc:có vô tâm thật thế không?càng ngày càng thấy ít yên ổn hơn......
  6. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Là con gái thì chịu khó nhịn 1 chút chút và nghĩ nhiều hơn 1 chút chút đi em. Dưa chuột, chấm muối có thêm 1 tí ớt thì ngon, nhưng cho nhiều ớt thì cay lắm ko ăn được đâu.
  7. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    yên ổn,đó là điều duy nhất em cần.
    Không ai muốn tự xát muối vào để mình thấy xót đâu anh VA ạ?Em thích ăn cay,nhưng không có nghĩa là em mong mình sẽ sặc ớt...Hôm nay em hơi mệt,chắc hơi nóng tính nữa!
    Em nghĩ ko phải lúc nào mọi điều anh nghĩ cũng là đúng.Đôi khi em thấy anh cao ngạo quá!
  8. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thôi em cứ mặc cho anh cao ngạo đi, anh đang chán tận cổ cái cuộc sống "yên ổn" cứ đều đều trôi ở đây đây. Thèm ko được yên ổn như em lắm mà đành chịu.
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự hỏi mình đang quay lưng lại với tất cả hay tất cả đang quay lưng lại với mình.Một dấu chám hỏi nặng trĩu trong đầu.
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tự mày trả lời rồi . Cũng chưa muộn .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này