1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    đau đầu, chóng mặt, muốn ngủ............
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào đây đọc chết cười....
    Trách móc: Chúng mày than vãn, trách móc ít thôi.... Đau cả đầu.....

  3. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    thời tiết cứ âm u the này đau đầu chết mất. Spi, mày nhố nhăng vừa thôi nhé, hen ban rồi bỏ rơi thế ah, phải biết điều tí chứ, ai lại cứ học dòi theo bạn bao giờ
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu đứng yên đấy bạn ra, ton ton đi về lại còn lắm chuyện. Bạn đang buồn ngủ lắm, thuốc với chả men, công hiệu thế nầy thì chết dở.
  5. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mày ng...u lắm Spi ạ, buồn thì rủ bạn bè chơi bời cho sướng, ai lại ngồi nghe Khánh Ly trong tâm trạng đấy thì chịu thế quái nào được, một đứa cười suốt như tao còn không đủ can đảm làm thế, tóm lại những đứa xinh ít ngu ít, hehe mày nhận xinh ít hay nhiều
  6. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Công việc ngập đầu! Toàn những thứ cháy nhà chết người mà các sếp cứ bình chân như vại. Chuyện, có con ranh chạy lon ton lo ngược lo xuôi rồi thì sốt ruột làm quái gì. 200tr chứ 2 tỉ cũng ko phải lo. Khốn nạn cái thân tôi
    Đầu đau như búa bổ. Người lại hâm hấp sốt mất rồi . Giờ này vẫn còn chưa được về nữa chứ. Chết mất
    Bao nhiêu ngày bình thường khoẻ mạnh thì ko sao. Thế mà hôm nay lại phải đi về một mình, chẳng có ai đi đón cả. 20/10 là cái ngày chết tiệt

  7. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chẳng có bác nào vào đây, em đành vào quác quác một lúc cho topic này đỡ tủi.
    Trời đẹp thế này mà phải làm việc thì phí, lượn lờ cho đời nó đẹp, mùa thu đấy các bác ạ, hoa sưa nữa, thích nhỉ!
  8. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái anh doidep thế không biết ....hu hu....tức quá, tức quá.........aaaaaaaa...................
  9. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Anh làm gì mà em ghet thế không biết!!! Nhìn cô bé hiền lành mà muốn làm quen!! Nhưng chẳng biết ở đâu mà tới cả!! Hơ hơ!! Thôi đành ôm nàng PC cho đỡ mong chờ!!
    Tức anh thì phone mà nói cho chán!! Anh sẽ nghe hết!! Không nói câu gì đâu!! hì!!
    Một ngay chán ngấy!! Bạn với bè!! Vào ttvnol chửi nhau thì bị cảnh cáo!! Rượu so với tình rượu hơn!!! Hơ hơ!!
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, căng thẳng ..... chỉ vì dị ứng mấy con tôm đồng cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này