1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đã nghèo lại càng nghèo hơn. Cái vụ giấy tờ ngốn của mình nhiêù thời gian tiền bạc quá... Cả nửa tháng rùi sống với vài xu lẻ ..
    (****)*1000 lần đứa nào nhặt được ví của tao mà không trả tao giấy tờ ( mà thằng nào mà ngu thế, không phone cho tao bắt tao chuộc lại có phải kiếm được tý đỉnh không)
    hic.hic...hic.... hu...hu....hu...
  2. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    nhục rồi cậu em buồn bã ới ời ơi sợ nhất là mất ví và cái thảm cảnh phải vác tiền đi chuộc hề hề
  3. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    thế là đăng ký xe thêm mấy chứ: " xe đổi biển" hihi. mệt ba cái vụ dính líu tới giấy tờ với các bác này lắm. Trước tớ cũng mất giấy tờ xe. Biển đang rõ đẹp...bi giờ về 1 tịt vẫn phải chạy...có lẽ vì thế mà tịt toàn tập
    Chỉ buồn cười: 6320 thế mà có thằng vẫn đọc ra là Bà cháu cùng cười....
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    quên chưa than vãn....
    Đúng là người buồn cảnh có vui bao giờ....
    Lại lo ngay ngáy.....
  5. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ông Giời dở hơi thật, đúng hôm phải đi nộp đơn từ thì mưa như trút, ướt như chuột, bực mình
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mưa này, đau bụng, đi một quãng đường xa, vòng lên vòng xuống.
    Định than vãn, nhưng nghĩ lại, muốn than thở ,sao mình lại than vãn lúc này chứ. he he
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    phù ...phù.... biết ngay là nó mò vào đọc rùi. nó dám đấm mình con này láo thật. mai ăn ốc cho mày trả tiền hết
    Than thở tí: hết xiền, người thì ốm mệt, đói, công việc nhiều, ở cơ quan chức vụ bé nhất, về đến nhà lời nói của mình còn không bằng đứa cháu 2 tuổi...hu ...hu..hu...
  8. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    híc híc sao tháng này phải đi ăn cơm bụi giá cao nhiều thế không biết híc năm sau ta sẽ phục thù
  9. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chắc kiếp trước mình là bảo vệ hay sao mà kiếp này buồn ngủ thế không biết, lúc nào cũng chỉ ước được ngủ cho đẫy mắt, sao mày cứ hành hạ tao thế hả??
  10. cnhua01

    cnhua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mạng chuối quá đi mất, suốt từ sáng đến giờ muốn xả xì choét mà mãi không xả được vì mạng chậm như rùa bò, ****
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này