1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoccraft

    ngoccraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thương quá cơ !
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    tìm mãi mà chẳng có bài nào để xả....
    TS, lại còn lên mặt với mình nữa chứ.....Nghe xong cú điện mà hết muốn làm gì....Như người dưng với nhau thế á...... X hiểu ra làm sao nữa. Thích thì chiều....Thằng này ko cần....
    Chấm hết !!!
    Bực.....
  3. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    oài sao mà nhiều đắm cưới thế hả giời chết mất, lương chỉ đủ đi ăn cơm bụi giá cao mà cóc thấy tăng lương giề cả híc chán thế không biết
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà hết đi lũ đười ươi....Đừng bao giờ mong có điều đó lần 2. ****.....
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hình như là bị ốm rồi, khản cổ thế này....hix.....Khó chiu ghê cơ...phù......
    Ghét nhất cái thời tiết này, đi đường bụi mù...cũng may nó chỉ kéo dài có một tháng thôi.....
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    than vãn và trách móc: buồn ngủ quá đi mất thôi. Lại thức khuya rồi. Ngủ thôi nào....
  7. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ? Chẳng hiểu thế nào nữa? Nó mơ hồ lắm. Hư hư thực thực.
    Bực mình thật. Trách ư? Có j` để mà trách bây h cơ chứ? Có chăng là trách mình. Thế thoai. Trách mình đã tin. Đã iu. Có lẽ thế? Yêu á? Nghe là lạ ngượng ngượng
    Nhưng thoai. Thế đủ roài. Quá hiểu?
    Chẳng trách nữa! Vô ích!
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Một sáng đẹp trời như hôm nay , đi cùng con bạn hợp cạ như hôm nay , vậy mà...
    hmm...
    Tự dưng ăn nóng rồi uống lạnh , thế là choáng , suýt nôn . Bực mà không nói ra được .
    Lại được bà cô hàng cafe chứ , cứ tưởng mình có nhu cầu gặp anh Cường , thế là giới thiệu , huhu...
    Đến bi h thì còn gì là vị nữa , nắng chết mẹ .
    Sáng ra đã gặp chuyện bực mình vì con em , rồi vì nhiều chuyện khác . Sau cạch không rủ nó đi cùng nữa .
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    **** quá đi mất. Bi giờ mới demo xong. Mệt và cảm thấy chán sống . Cho dù mai là ngày thứ 7, chủ nhật. Chỉ có 1 chương trình nhỏ mà demo từ sáng vắt qua cả buổi chiều ..... Mà sao hôm nay mình ăn gì mà ngậm hạt thị thế?
    Lúc giờ nghỉ trưa, không thể ăn được gì vì quá lo lắng. Mình chỉ muốn khóc cho thoát ra khỏi sự căng thẳng nhưng nếu nhận phong bì thì có lẽ sự giải thoát sẽ nhanh hơn nhiều
    Giờ mình cần nghỉ giải lao để chiều thứ 3 chiến tiếp. Cứ nghĩ đến mà lo sốt vó , tự dưng cần 1 cái gì đó
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hix...ơ kìa,,,sắp thanh lý lại lòi ra chỉnh sửa, lại lòi ra yêu cầu, lại lòi ra lỗi.....Này, có cần quỳ xuống ko nhỉ??? nhanh trả tiền cho nhờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này