1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themoidauem

    themoidauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần làm quá sức zoài .......... bi h lại lo chơi quá sức .......
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Chửa sáng ra đã gặp 1 thằng chửi cũng cười, mắng cũng cười, dọa đánh cũng cười. Dở hơi đến thế là cùng......Nhưng chắc cũng là điềm lành.....Hy vọng thế....
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ ............ buồn ngủ ............... buồn ngủ............buồn ngủ đek chịu được
  4. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ôi zòi..tới giờ vẫn còn ong thủ về cuộc họp ban sáng ở cơ quan.
    nào là bình bầu Lao Động Tiên Tiến,nào là chiến sỹ thi đua,nào là tổ lao động xã hội chủ nghĩa...toàn những hư danh phù phiếm đến nực cười.
    _ TỔ TRƯỞNG : Tôi đề nghị các đồng chí nên có ý kến phát biẻu trong cuộc họp để đóng góp cho mỗi cá nhân hoàn thiện hơn từ đó xây dựng một tập thể vững chắc...có gì thì chúng ta cứ đóng góp thẳng thắn với nhau....
    _NHÂN VIÊN : Tôi xin phép có ý kiến đóng với đồng chí tổ trưởng về cách ăn nói của đồng chí với nhân viên....)
    Cuộc họp gần như trở thành một cuộc tranh cãi bảo vệ cái đúng về phía mình.
    Chỉ khổ những thằng như mình bị ngồi nghe ong thủ.Kết thúc cuộc họp bước ra cửa suýt ngã vì tụt đường huyết.May thay vẫn còn cái bánh từ hôm qua.

  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: giận kinh khủng,buồn kinh khủng.Buồn nhất là hình như không hiểu đúng về mình!
    Có lẽ từ ngày đó,chưa bao giờ thấy buồn và cô đơn như thế này.Chẳng biết phải làm thế nào để lòng bớt nặng nề đi.Sắp sang ngày mới rồi mà không sao ngủ được!Cứ thế này thì sẽ ra sao?
    Trách móc:người lớn rồi mà sao lúc này lại như trẻ con thế?cứ nghĩ đến những điều xa vời tận đâu đâu mà không chăm chút cho từng việc nhỏ nhỏ thường nhật này!Có biết điều đó quan trọng đến thế nào không?
    Mọi thứ vốn dĩ đã mong manh,cả một cuộc đời sao mà dễ dàng như vậy được.Một chút khó khăn,một chút giận hờn mà đã cảm giác như muốn buông tay thế ư?Hiểu nhầm thì phải nói chứ.Cứ im ỉm trong lòng sao muốn ngta thông cảm được?Tự nhiên cách xa....
    Hình như đã tổn thương...Giận mình sao không đủ sự tin tưởng để có thể nói thật cả 1 việc đơn giản đến thế!
    buồn lắm,và cô đơn lắm....
  6. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới!
    không buồn
    không vui
    và rất bận
    vẫn lạnh nhỉ!
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    i hate u.... i hate u...
    Bực mình đến chết mất. Cứ ậm ừ bỏ qua hết lần này đến lần khác. Mình cũng dễ tức nhưng cũng dễ bỏ qua. Như thế là tốt hay xấu?
    Cứ cố đợi. Cứ cố chờ. Ko đâu vào đâu cả. Thế mới ghét. Ức chế to dã man roài đấy! ....
    ........................
    Lắm chuyện ko đâu vật. Đầu tiên là cái con đấy nhá. Ko hiểu vì sao mình ghét thế. Dám cản đường mình. Có lẽ thế. Lại còn cái kiểu tinh tướng nữa chứ. Ở đời phải biết mình là ai chứ..... Điên. Có j` sao ko nói thẳng ra. Cái kiểu đá qua đá lại. Đến ghét. Vớ vẩn thật,,,,,,,,,,,
    Tiếp. Thằng éc. Cũng bực lắm cơ. Nhưng cái nì chẳng có lý do rõ ràng. Cứ ko gặp nó, ko thấy nó là mình lại ức chế. Hì..... vớ vẩn quá. Nhưng mừ ức lắm. Thế mà... cứ làm như..... Ghét. Điên........ Làm thế nào bây h?
    Ghét quá. Muốn đấm quá. Cả 2 chúng nó..... Giết hết bây giờ chứ lại.......Hu hu hu hu hu
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    RA ĐƯỜNG GẶP TOÀN ĐỨA ĐIÊN...MÀ KHỔ NỖI CHẢ ĐỨA NÀO NHẬN MÌNH ĐIÊN.
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đàn đúm quá Mệt và say
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    **** **** **** **** **** cái máy như ***. Bực hết cả mìn, chó **** **** **** ****, cái máy ***, lạng quạng có cục ứt vu vơ nhìn như ***, lộn cả mề.
    Cút đi cho đỡ ngứa mắt, thằng khốn nạn.
    Được free_free_free sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 21/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này