1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauhoicham

    dauhoicham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Lúc nay,không biết la mình vui hay buồn nữa đây.Vui buồn lẫn lộn chẳng thể hiểu nổi.Fải làm sao đay???Chẳng có ai để trả lời mình cả.Chẳng có ai có thể lắng nghe,để có thể hiểu nỗi lòng mình cả.Chỉ là một dấu hỏi cho tất cả mọi chuyện.
    ?
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nào nào không than vãn trách móc nữa,đến giờ Tibi phát quà cho mọi nhà nào
    Đây là quà của Magic theo yêu cầu,một cái icon cho bài viết của gia đình nhà kia đây....đây....[​IMG] khuyến mãi thêm câu nói "chuỗi vãi ...."
    Còn đây là cho gia đình đồi xừ truỵ của nhà cu_chuoi, vợ con nhà nó,cả nhà ra đây,ra đây[​IMG] : bật tao này [​IMG],đứa tiếp theo[​IMG]rồi không phải tranh nhau,mỗi đứa một nhát [​IMG] nhớ nhá đừng có náo với anh
    Quà của hai đứa ỉn cuối cùng: thằng farggi mày lầu bầu cái gì đấy hả,tao còn vài cái ảnh nữa đấy,thích xem nốt không,kè theo câu truyện mày yêu bạn .... nữa cơ,có muốn anh kể cho bàn dân thiên hạ nghe không hả,nghe xong thì có mà vỡ đề dân tình vẫn không nhịn được đâu nhá...
    Mit_uot bảo ai dở hơi với thô thiển đấy, ấy đừng để tớ nói ra cái biệt hiệu của ấy nhé, đảm bảo cả cái box gà không ngất không lấy xiền,có muốn không[​IMG] nói ra xong thì Mit_uot sẽ : trời ơi có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không [​IMG]sao em lại dám động đến anh Tibi thế này,cho em xin lỗi anh ạ,cắn rơm cắn cỏ xin anh ạh.............................ha ha ha ha
    Ai cũng có quà nhé,cảm ơn Tibi đi nào...[​IMG] rồi rồi....cảm ơn cảm ơn...không phải khách sáo thế đâu hớ hớ
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi, làm gì mà đanh đá thế hả bạn tibi. Làm tớ tưởng tượng, chỉ cần để một mẹt tôm cá trước mặt bạn tibi lúc này là lập tức có ngay hình ảnh sống động của một cô hàng tôm hàng cá hehe
    mà bạn farggi giờ đang lang thang ở đâu thế? Ơ thế hóa ra bạn farggi hồi xưa nói nhanh với chữ xấu lắm hả?
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Rơi tự do trong tâm trạng bất lực.......
    anyone of us
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với mày, cái bệnh này không phải thằng đàn ông nào cũng mắc phải đâu, cố gắng lên,hãy sống tốt thì mọi người vẫn coi mày là thằng đàn ông thôi,tao tin là như vậy...
    hehe
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 29/11/2005
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    hy vọng là mình hiểu sai dek muốn biết nữa, cứ để đó rồi tính sau.
  7. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tao muốn bật khóc nức nở vì xúc động khi có thằng "vòi có vấn đề" (các quý vị có thể theo dõi lại trong sêri truyền cười về Tibi" ăn nói rất đàn ông.
    Tao lại thấy rơi tự do tiếp rồi...............................
  8. farggi

    farggi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở trong hang ổ của thằng đế quốc đầu sỏ, ngày ngày vẫn phải nằm vắt tay lên trán suy tính tìm đường vãn hỗi trật tự thế giới, bảo vệ nhân quyền, ăn chia dầu mỏ và xem bóng bầu dục. Chỗ bạn ở thích nhỉ, đất nước văn minh, con người lịch sự như củ hành củ tỏi. Chỗ tớ ở, hai từ được dùng nhiều nhất là **** và ****
    Cám ơn anh Bil Gates, bây giờ dùng Word, Arial nên chữ cũng không còn xấu lắm. Nói nhanh thì vẫn như ngày trước, chửi vào mặt bọn nó bọn nó còn nhe răng ra cười vì cứ nghĩ mình đang nói cái gì vui lắm
  9. ngoccraft

    ngoccraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn quá ... chẳng biết thoát ra làm sao ... không biết có qua nổi không .... Chán chường làm sao ...
  10. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Nản với mấy vị box gà!! Chằng thấy ai lên tiếng cả thế!! Lặn đâu cả rồi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này