1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tháng là chán nhất...Chả thèm động vào cái site nào nữa, ngồi nghe nhạc cho thư giãn chuẩn bị tinh thần đón nhận thông tin về tiền lương...Nhắc đến lại đau lòng, tháng này tệ quá thể.
  2. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu! chỉ muốn về làm một giấc đã mắt tối còn đi chơi với tình iu
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn!Chiều nay nhận được tí tiền thưởng lao động giỏi thì lại bị xén miẹ nó mất mấy trim trừ tiền lương tháng trước.Lại còn fải đóng phí công đoàn nữa chứ.Đến tiền thưởng cá nhân mà cũng fải nộp phí công đoàn nữa.Khốn nạn,khốn nạn thật. Chẳng còn được bao nhiêu thì lại fải đi nộp cước đt rồi lại rửa xe thay dầu mất một tí nữa tiếc thối ruột.
    Tối qua đi chơi thì lại bị thủng săm.miẹ tiên sư cái thằng sửa xe, bóc cái miếng vá cũ thế nào mà rách miẹ nó săm của người ta.Lại fải thay.Đã thế lúc lắp vào lại còn không thèm siết ốc bánh xe cho mình nữa chứ.Lúc chiều đi rửa xe mới phát hiện ra dựng hết cả tóc gáy.Điên thế Nghĩ lại tối qua mà xảy ra chuyện gì trên đường về chắc mình mắc phải trọng tội.
    WC vào cái mẹt ******** của thằng thợ sửa xe.Cho chừa cái tội làm ăn chẳng có tí lương tâm gì cả.May mà ông trời còn chút thương xót.
  4. themoidauem

    themoidauem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ơi....... Đang cúm gà mà vẫn nhìu bác hiếu cì chui vào xem các gà nhà ta sinh hoạt thế lào............
    [​IMG]
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ....Chửa sáng ra mùng 1 đã phải tek đi BG. Híc. Đi rõ sớm, giờ thì lại ngồi đực mặt ở cái quán này........
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chó má . Ship gần bằng gốc . Chán .
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, ể oải và cô độc
    Được ebunba sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 02/12/2005
  8. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi là zời........Hum nay là weekend rồi mà....sao sếp ko cho em về.......hành em ở trên này đến bao giờ nữa đây....hàng với chả họ......đụng đến việc là cứ mệt....
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bực thật đấy.Cả ngày hôm nay đã bực bội,làm việc với cái đầu hầm hập,cơ thể suy sụp.Mấy hôm nay rồi,làm việc đã căng thẳng thì chớ,lại còn bị lũ sếp gây ức chế,đành phải chửi bậy,cáu gắt xung quanh.Lũ cán bộ ngắn học,sống lâu lên lão làng khốn nạn.Cứ nhớ mẹt ông,mịe ông mà lên chức thì ông sẽ tìm chúng mày để páo thù.
    [r3
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Quán vắng héo hắt trong buồn bã
    Bóng tối vây kín nỗi đau
    Một mình lê bước đường xưa không có em
    Xanh xao đời tôi hắt hiu
    Chốn ấy nắng ấm hay lạnh giá
    Không biết em có thương nhớ đến tôi

    Mình điên mất rồi.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này