1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    đã định rủ mọi người lên Bờ Hồ ăn nộm thịt bò rồi mà nghĩ thôi muộn quá phải đi về thôi. cuối cùng thì bây giờ ngồi đây đói teo cả ruột. nửa đêm nửa hôm thế này thì biết ăn uống gì cơ chứ

  2. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ĐIÊN QUÁ ĐIÊN QUÁ ĐIÊN QUÁ

    Có lẽ mình phải về tắm nước lạnh cho hạ hỏa.Cả ngày nay người nóng như lửa đốt.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chết mất thôi
    Khốn khổ quá
  4. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Ôi đau bụng wé!
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mình là ai chứ? 2 Triệu bạc có thể đánh đổi điều ấy ư? Nực cười, kém thông minh hay giả vờ ngu ngốc thế? Một bài test đơn giản cũng đủ hiểu ai thế nào....Thôi cũng chả tiếc, vốn không phải điều mình cần.
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Anh bực lắm đấy, càng ngóng chờ càng không có tin tức.......Đến rồi cũng fải báo về chứ...Vẫn đang chờ đấy...
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn 1 tình yêu.......................
  8. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Thôi cái gì đã qua thì cho no qua luôn đi!! Mất đi người yêu, mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều. Người yêu anh trên thế gian đâu chỉ có riêng mình em!!
    Cuộc đời đau khổ nuôi ta lớn
    Ân tình bac bẽo dạy ta khôn............
  9. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em bước đi mãi trên con phố dài
    Nghe tiếng chim hót cô đơn cuối trời.......
    Một mình trên con đường láng hoà lạc vốn đã vắng ng nay còn vắng hơn vì trận chung kết việt nam -thái lan. Mình cảm thấy khá ức chế nhưng giờ đã khá lên rất nhiều. Gió thổi vào mặt, lạnh như chính tâm hồn mình vậy. Khôgn cảm xúc khi đứng trước anh. Vô vị, anh nói mình không hiểu. Mình nói anh cũng cóc hiểu. Chạy mãi, không dám quay đầu lại. Tự dưng bực mình với ông anh họ, mọi chuyện tưởng chừng như đã qua. Đừng áp dụng chiêu lì đòn với mình, vô ích... . Nói lần cuối nhé, hiểu thì hiểu không hiểu thì biến cho người ta nhờ. Muốn phone cho BB nhưng mà có lẽ giờ đang hò hét xem đá bóng. Thây kệ, tự do cho thoải con gà mái .
    Mượn net nhà thằng bạn có tí mà nó cứ ngồi bên cạnh cằn nhằn. Bà mày post xong rùi, quay ra bà mày oánh cho phù mỏ
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    say cafe cồn cào hết cả ruột mắt mở thao láo, hic. đêm nay lại phải thức mà xem cái bộ mới vác về vậy. rồi sáng mai mắt sưng húp mọi người lại hỏi là có phải ngủ nhiều quá không

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này