1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    than vãn: huhu tự dưng khi ko cầm máy của lão ngỗng đực chơi chi làm rớt xuống đất. Thế là đi luôn con cell rùi . Ko bị bong hay bể máy mà liệt hết phím nhấn hết trơn hết trọi rùi . Bị bắt đi mua máy khác, đưa tiền mà mặt như muốn ăn thịt mình á đồ ác độc, ác như con tê giác á
    trách móc: tại sao lại nghịch thế. Cho chừa nhá bely
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    quên mất không dặn bà chị. bi h thì đành nghiến răng ngồi đợi đến trưa mới được măm
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đã bị ca cẩm, chán quá thể, lại phải dọn dẹp phong từ sáng,phát hiện ra một cái bánh Phu thê nằm dưới gầm tủ,chắc mấy tháng rồi, cứng như đá,mà hôm nay mình siêu thật,ném trúng đầu con mèo ở trên bờ tường,khổ thân,chắc mấy hôm nữa nó chết vì trấn thương sọ não mất....thông cảm đi,tại ...............mấy hôm nay lạnh quá cái bánh nó cứng,chứ không phải lỗi tại tao đâu [​IMG] hứt hứt ân hận quá [​IMG]
  4. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái giải PS2 ,sao mà mày khổ thế ,vừa mới được nhen nhóm đã tắt lụi hoàn toàn.chán quá đi thôi còn vụ lẩu tối nay nữa chứ.Chẳng biết thế nào đây .bực quá đi thôi
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mệt !
    Cho uống 1 cốc trà nhạt toẹt , thêm 1 cốc cafe trúng lúc đói , bắt ngồi mấy tiếng nghe và trình bày .
    Ts nhà nó chứ , đã thế còn giới hạn này nọ . Làm ăn đúng như **** .
    Về là rã người . Ngủ
  6. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Có mí ngụm cà fê mà phê đến tận giờ, mắt cứ nhâng nháo ko chịu cụp xuốn rì cả............Nốt phát này mà ko cụp thì...........đi ngủ
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    MK làm ăn như c. Không phát triển lên được đâu !
    Suốt đời chỉ được thế thôi !
    Thế mà cũng đòi làm dịch vụ à. Làm ăn như thế chắc còn khướt mới mở rộng được. Hèm !
    Thường quá !
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật. Chán đến thế là cùng. Chẳng muốn chán đời nữa mà đời nó chán mình xừ mất rồi. Đen vật...
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    To thằng khách suốt ngày đi công tác: Mày giàu thế, có tí tiền mày không trả cho tao. Mai nữa là 3 lần mày thất hẹn, tao cáu lên tao đến đốt nhà mày. Đồ lợn
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lại giống bạn, muôn thuở là vấn đề thanh lý, đòi xiền. MK, cứ chuẩn bị chuyển biên bản sang là hết đi công tác đến báo thêm chỉnh sửa.
    ****,,,đúng là cái ngành DV cc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này