1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    trời ơi.... đúng là vợ chồng cùng tuổi cùng mạng cùng xui . Mình mới rớt bóp mất cell và giấy tờ thì giờ đến lượt lão ngỗng đực nhà mình rớt, mất sạch rùi . Giờ muốn cứu đói ra Nha Trang cũng ko biết làm sao gửi nữa, chồng với con chả nhẽ cấm đi đá banh. Người ngợm có 52kg mà suốt ngày thể với thao
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    ****...SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
    Như C..........................................................
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    thử cái xem nào...
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mình đang làm cái gì đây.........Tội lỗi....
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Vào Cục lữu trữ quốc gia mà chả thấy cái đek gì . Chán thế nhỉ ?
    Lưu trữ thế này thì con cháu học sao ?
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    than vãn và trách móc: SG có phải Hn đâu mà mưa ngày này qua ngày khác, thời tiết thì lành lạnh và có mưa phùn đi đâu cũng lười nữa. Mà mình cũng điên thật, tự dưng tuần trước lên cơn điên điên khùng khùng buồn vì cái chuyện đã qua cách đây mấy tháng rùi chi ko biết nữa, khi ko đi đăng ký học Yoga chi vậy trời, trời lạnh thế này làm sao mà mai dậy sớm được mà đi chứ hả trời ơi . Giờ hết buồn thảm mới thấy mình khùng kinh khủng, điên dã man lun trời ơi . Tiếc tiền học Yoga quá đi mất thui
  7. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè nhiều đứa tệ quá!! Không giúp đỡ cho chút!!! Bùn ghê!!
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    ...Nhạt như nước ốc, chả hiểu nổi....
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    trời ơi.... SG gì mà lạnh thế này , online mà cóng hết cả tay mới kinh chứ. Gió lùa cứ như đang ở HN á, may ko rét như HN hehe mới dưới 20độ một chút thui, nhưng sao vẫn lạnh căm căm thế này
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    trời ơi có một con thạch thùng đi tập Yoga, tao xin mày đấy tình yêu của tao, chết vì gì chứ chết vì cười mệt lắm ặc ặc ặc ặc [​IMG] than vãn quá thể,trách móc quá trời [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này