1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Dạo này béo ục béo ịch ra, ra HN ăn tết kiểu gì cũng tăng lên thêm mấy ký nữa , kiểu này lại tốn thêm tiền mua quần áo nữa rồi.... Tự dưng hum nay lại ko muốn rời khỏi SG... Điên bà nó mất rồi... Tết mà ko có tiền cứ coi như là ko tết
  2. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Mãi bi giờ mới xong việc..cứ gọi là bở hơi tai.. Nhà neo người nên nó thế. Nghĩ đến hôm qua thấy buồn quá. Đổ đốn mất rồi .....Tự kiểm điểm và sửa lại bản thân. Có nên trừng phạt mình không nhỉ?
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá ,sao mãi không có gió mùa nhỉ, bựa vật
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    bi giờ lại mắc cái bệnh chóng no chóng đói mới teo. lúc nãy ăn bao nhiêu thứ rồi mà bây giờ thì ngồi đói móp ruột lại. nửa đêm nửa hôm lọ mọ lục bếp thì ngại biết thế lúc nãy mình cũng ngồi ăn phở cùng

  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Mong lạnh để đắp chăn 37o chứ giề....hề hề....
  6. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Gạch đầu dòng thứ nhất: Mình ghét con đấy. Mình ghét nó. Căm thù nó. Chờ đấy..........Dog.........
    Gạch đầu dòng thứ hai: Thằng hâm đấy. Mình cứ hồi hộp chờ đợi....để xem...Chết cái tò mò...Nhưng mà nó vưỡn ngu thoai........Mình thương hại nó quá à...Có hơi tức tức vì nó đã biết yêu....nhưng người đó ko fải là mình. Nó vẫn ngu ngốc đi tìm 1 tình yêu mù quáng, muôn đời nó sẽ ko có được. Thế cho nên là nó điên theo mùa, theo ngày.......Cho chết.........
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thằng nì kinh nghiệm nhỉ, ai bẩu mày 37o, 36o5........à quên than vãn phát không lại bẩu xìpem.....than vãn rõ là lâu mới được trận gió mùa ra hồn, đã thế hôm qua quên thanh lí đống tất, hôm nay gió hanh có phải có tất mà đi không, giờ phải đi tất trắng thế mới bựa chứ [​IMG]
  8. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ngốc thế, cái chăn 37 độ đắp lên người mình nhiệt độ cái chăn nó tăng thêm vài độ ngay, có khi nóng còn hơn cả lửa ấy chứ hô hô hô hô...
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhỉ , bi h lại như quả bóng , bị quăng hết bên này sang bên nọ .
    Tự dưng cảm thấy mệt thế .
  10. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tức éo chịu được còn có mấy khìn để hôm sau đi làm mà nó cũng gặt của mình rùi mới chịu lên tàu để biến choá nhớ lấy để mà quên lần sau ra bạn siẽ páo chù
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này