1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Thật là mệt mỏi và căng thẳng.Làm thế nào để mình qua được bây giờ.Thứ 6 ơi đến nhanh đi để mình hết phải lo lắng nữa không có thì mình mắc bệnh mắt!!!
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn 1: Bực nhỉ , tối thứ 2 , ngồi lãng mạn như trong phim , ấy vậy mà ngày 14 hôm sau lại chả có cảnh nào lãng mạn được như thía .
    Ặc , con bé cứ tưởng mai mình bí-zì với cô bồ tưởng tượng nào đó mới sợ chứ .
    Than vãn 2 : Mờ hình như lâu rồi mình mới lại ngồi kiểu này ,
    Than vãn 3 : "viết lên tờ giấy trắng" à ? Không dám , loại giấy này đã được thanh trùng kĩ rồi , đek phải loại mực nào cũng viết lên được
    Than vãn 4 : mai lịch vẫn như cũ , chả đổi . Hầy...
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn 1 : 1 tối ăn cơm không như mong đợi , hic...Buồn và về đi cafe với bà chị lun .
    Than vãn 2 : trời ơi , thằng em làm cho hai chú cháu ngã ngửa , làm cho cả nhà lăn ra cười . Nào là "có lẽ ấy không biết rằng từ lâu đã có người yêu ấy" , nào là "tớ muốn nói rằng : I love U" , nào là "đừng tìm tớ làm gì , chỉ cần biết là có một người đang rất yêu ấy..." . Một con bé lớp 6 viết 1 bức thư tình cho 1 thằng bé lớp 6 , lại còn Sô-cô-la nữa chứ . Con gái thời nay máu quá trời , bọn trẻ thời nay tân tiến nữa chứ .
    Than vãn 3 : Nghĩ xong lại quên cha nó rùi , chẹp...
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Không còn nhiều thời gian nữa rồi, cứ thấy nản một chút, nhưng lại có những tín hiệu tốt đến lại thấy hứng khởi. Mong mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của mình.
  5. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!! Còn khoản 12 tiềng nữa thôi là mình bị tra khảo rồi!Như cực hình ý!! Lo quá làm thế nào bây giờ. Cầu mong ngày mai gió mùa các thầy cũng má mát dây thần kinh để hỏi mình cho dê dễ 1 tí. Được vậy em xin..................... ăn chay ..................1bữa.........để gọi là cảm tạ ơn trời phật rủ lòng thương.......hè ........hè............ hè...............
    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 17/02/2006
    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 17/02/2006
  6. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    mệt...
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mong muốn nhé em, trời hôm nay lạnh và có gió, mưa nữa chứ....Mà trời nóng thì có sao đâu...gặp Thầy là yên tâm vô cùng..thăng Tinhbien nó quan hệ với thầy tốt thế cơ mà làm sao thầy đánh trượt em được..ố là lá...Tốt nhất em chuẩn bị ăn chay đê...rủ cả Tinhbien đến ăn chay cùng nhé...nó khoái khẩu món này lém..chứ không thích ăn thịt chó uống rượu vỉa hè đâu...hê hê...
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên trong đời bị............... khỉ cắn , tsb khỉ của cái xứ Nha Trang này, cắn đau như điên, tham ăn như quỷ... Tao thề là sẽ ko bao giờ qua Hòn Lao nữa nhá, từ nay tụi mày sẽ ko còn được tao cho ăn nữa nhá, lũ khỉ khốn kiếp.... Giờ đau tay quá huhu............
  9. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bứt rứt qúa..than vãn fát nào....:

    híc híc..đói ....lạnh....và cảm thấy mệt mỏi..người cứ gây gây nóng..chắc ốm quá.
    _Ai bảo nấu cơm muộn.
    _Cái tội chiều qua tắm nước lạnh và đêm qua ngủ không đóng cửa sổ còn chăn thì đạp văng một góc.
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha [​IMG]ối giời ơi làng nước ơi ha ha ha [​IMG] rụng pố nó rốn rồi, bị khỉ cắn mới sợ chứ, chết vì cười mất,mày làm tao cười vữ rụt lần hai sau vụ trượt băng nghệ thuật của mày rồi đấy nhá, tau mà đứt ruột thì mày cứ liệu hồn hà há há há há há [​IMG]
    Thôi than vãn cái đã, đi giặt quần áo cái đã, lạnh như thế lầy mà phải làm cái trò khỉ này......Em ơi em có biết giừ này anh nhớ em nhiều lắm kô hở ...những lúc thế này anh lại thấy yêu em biết nhường lào....ước rề em ợ đây giờ nì [​IMG] thời gian như đưa lôi, từng giọt sầu vội năn trên khoé mắt, có ai giặt cho tôi.....có ai phơi cho tôi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này