1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    May quá em lại không fải gặp thầy Luận gặp phải thầy có mà em lại bị ăn thịt rồi..............hè hè thầy cứ gọi là công tư không phân minh à....(khổ quá em cũng đã nói với a TiBi nhà em rồi đấy chứ chơi điện tử thì nhường thầy chút xíu sao cứ để thầy phải xin thua thế là không được thầy nhi? )......
    Nói là nói vậy thôi nhưng cũng cảm ơn thầy nhìu nhìu. Thế mà không gặp thầy để tụi em được ăn thịt nhẩy Mai lại phải ăn chay rồi.....huhuhu...

    u?c tinhbien1911 s?a vo 22:28 ngy 17/02/2006
  2. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi em thương anh quá!Trời lạnh như thế này mà phải thò tay vào chỗ đó thì cứ gọi là...gọi là rét thấu xương thịt .Em muốn giúp anh lắm lắm đấy dưng thì là mà thiên thời địa lợi nhân hoà chưa cho phép em giúp anh.Cái máy giặt 25 năm vẫn chạy tốt ơi!anh chịu khó chạy tiếp đi nhé!Nó vẫn xài tốt mà.....hè hè....
  3. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách! Mày là ai sao mà tao ghét mày đến thế!! Vì mày mà tao và nàng không được ở gần nhau. Và mỗi lần nàng giận tao thì tao không thể đến ngay bên cạnh nàng để giải thích và làm cho nàng hiểu rõ. Nhưng mày không thể mãi mãi làm điều đó đâu. Vì sẽ có một ngày tao và nàng sẽ ở cùng một mái nhà!
  4. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ghét cái trời lạnh như thế này thế nhỉ.Mặc bao nhiêu áo vẫn thấy lạnh ơi là lạnh.Ghét thật đấy.Sáng lại còn dậy sớm đi học nữa chứ.Trời ơi.Mau hết lạnh đi cho con nhờ.Đừng gió mùa nữa nha
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Em này ác thế, may mà ông trời không thấu hiểu.....Sao mà mình thích trời lạnh thế nhỉ. Mặc có tí áo mà vẫn thấy ấm ơi là ấm.Thích thật đấy.Sáng nay lại còn dậy sớm đi đá bóng nữa chứ.Trời ơi.Trời lạnh nữa đi cho con nhờ, cứ phát huy gió mùa nứa nha
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mình bít ngay là sẽ có đứa bò ra cười mà, may là mình ko kể cho nó nghe vụ trượt cầu thang của mình keke... chứ ko rốn nó rụng thiệt chứ chả chơi .
  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ đấy hết chỗ nọ đến chỗ kia hết đi cầu thang bằng m......... lại đến chuyện cho khỉ hun tay ặc ặc Ô là la
    Được cuctacuctac sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 20/02/2006
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mãi hôm nay mới vào ttvn được, bực cả mình,mấy hôm rồi không có chỗ để xả...giờ có rồi hố hố hố [​IMG]
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngu không tưởng tượng được . Mình nói gì cũng bê nguyên ra để hỏi . Grừ...rốt cuộc đứa chịu đòn là mình . Truy hỏi , truy nã , tầm nã ,...đủ kiểu . Bực , muốn gào lên mà đíu được .
    Bỏ , bỏ thôi .
  10. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà thật là chán !!!Bao giờ mới được đi học để tụ tập đây??? Đỡ fải làm công việc nhà buồn tẻ lại còn bị kêu ca nữa chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này