1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình với cái bọn sinh viên....Nghịch như qủy sứ.........Đau hết cả đầu cậu....lần sau mà tái diễn nữa thì cứ gọi là a lê hấp....Mời cô cậu ra ngoài cho tôi nhờ.......Chóng cả mặt...
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Vãi....một số thứ. Sắp sinh nhật nó được thêm một tuổi, mà ăn nói sắp thành ông cụ tới nơi...........
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, đàn ông đàn ang mà toàn chửi đổng...Ngồi nghe thấy tức...Toàn bộ mà không ngu như ông nói thì ông bị hạ bệ lâu rồi...Không có công nhân, sư cha thằng nào làm giám đốc.
  4. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế cơ chứ nị...Ghét vật.........>_<
    Ức lòi ra.....Đời......bất công nặng..........
  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lái xe mệt thật, bây giờ đau lưng thế không biết.....Đói rụng rời chân tay.....Thôi té đi cafe phát...Cuối tuần fải ngắm đường phố chứ nhỉ?
  6. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Text
    Thời tiết như dở hơi.Lạnh thế này ngại đi học quá thể,đã thế buổi tối thầy còn dạy cố nữa chứ.Bực cả mình.Ôi! Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi,chẳng được tụ tập cùng 2H3TNY nhiều nữa.Hic.Chẳng bít tính sao đây
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Lúc vô cảm sao mà chẳng thể làm nổi gì nhỉ ?
    Tất cả cảm thấy như một chuyện xảy ra rất...tất-lẽ-dĩ-ngẫu như mọi chuyện khác trên Đời xảy ra . Không một cảm xúc thoáng qua , tất nhiên càng không có chuyện sợ sệt này nọ .
    Ôi...
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    hic đang đói mà vào đọc toàn thấy bài chúng nó chửi nhau làm mình càng thêm đói
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết nóng quá đi mất thôi, buổi trưa mà bảo đi ra đường thà ở nhà mở máy lạnh hết công suất nóng lên thì vẫn còn thấy mát hơn... Ra HN trắng ra được tẹo tèo teo giờ lại đen xì xì lại rùi ... Bao giờ mới hết nóng đây trời, phải qua 2 tháng nữa trời mới mát lại nè trời
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Không cần đợi lâu nữa đâu....Chúa đã nghe thấu lời cầu nguyện của con...Bùm....Bely ngồi giữa Bắc cực với cái quần tà lỏn và chiếc áo ba lỗ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này