1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hix.Tình yêu thật là chán.Mình đã tự nhủ với bản thân là sẽ không yêu trong lúc này nhưng rồi mình chẳng làm được.Đến lúc yêu rồi mới thấy mệt mỏi biết nhường nào.
  2. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Sống vô trách nhiệm bỏ mịa Bớt nghĩ cho mình 1 chút và nghĩ cho người khác 1 chút thì nó làm sao
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    không thể đên đủi hơn
    Papa mất đt,chờ đợi,máy tính hâm đơ....bó tay
    Nào,đếm ngược cho xui xẻo qua mau nào
    Sắp hết ngày đên tối roài.Là lá la
  4. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lại sao rồi thế???Nghe có vể đâu khổ đây.Mệt mỏi quá à???
    Nhức đầu thế!!!!
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ốm rôi ........
  6. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu có thể nói là chán,nếu người ta biết cách yêu theo đúng nghĩa của nó thì nó thật là ý nghĩa, yêu mà cảm thấy mệt mỏi có nghĩa là chọn không đúng người rồi, nếu như anh có một cơ hội thì chắc em sẽ cảm thấy khác, em sẽ không phải thất vọng đâu...
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu bà ý làm cái gì mà chậm hiểu thế không biết. hướng dẫn một thôi một hồi bảo làm xong rồi. cuối cùng hỏi ra thì chưa làm được cái gì cả. lại ngồi hì hục nói lại từ đầu. nửa tiếng đồng hồ không làm xong một cái bảng có sẵn mẫu. chết mất thôi.
  8. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Lại đói roài, bao giờ bác mới về ko biết
  9. brocker

    brocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, ức chế, bức xúc, cay cú.. là tất cả những gì mình cảm thấy trong buổi sáng hôm nay. MK ức chế vật.
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Có những điều khó nói, nhưng thà không nói còn hơn nói dối. Có bao giờ đặt mình vào địa vị bị người khác nói dối như thế chưa nhỉ? Chẳng có gì to tát nhưng thấy hoài nghi....Liệu cái gì là giả nữa????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này