1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    cái vấn đề là ko thoát được vụ lấy chồng rùi . Tình hình rất chi là tình hình
  2. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất chi tình hình ở chỗ là cái tình hình của tao cũng rông rống cái tình hình của mày
    Bi giờ sao mày? Coá cái gì hay hay thì chia sẻ để bạn học hỏi, có cái gì dơ dở thì bẩu để bạn bít mà rúp đỡ

  3. jing_giang

    jing_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ờ khu'' nè, tao không nhớ là mày k muốn chống lầy, ờ mà cái jì cần tao ủng hộ, cứ send cho tau cái link , trong nay như mê cung , ngộ chịu.
    Let me alone !
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi..........Mệt quá.....
  5. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    FUCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKKK
    Nhẹ cả người
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 13/04/2006
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá cơ... giờ mới thông cảm cho Nico
  7. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu hè mà đã nóng như thiêu như đốt.Sợ quá đi mất thôi trời ời!!!...............
    Đã thế lại còn nằm bẹp mấy ngày chứ!!!!Mệt hết chỗ nói.... hè hè nhớ đường quá đường ơi...mai chắc là ta mò ra được rồi híhí...

  8. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ốm có tí mà mệt vãi linh hồn con chồn. Lúc cần thì dis thấy bóng dáng em nào thăm hỏi cả hix. Ngủ phát cho đỡ đau lòng
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá đi mất,thời tiết thế này thì chẳng mấy chốc chết pà nó mất, như ở sa mạc,khiếp vật..........một ngày như cái cục ****,càng ngày càng trối, sao lâu qua cái thời kì này thế nhỉ,sốt ruột quá,hình như đang đứng trên một cái cọc,không biết bao giờ thì đổ đây,đứng một chân mỏi quá rồi
  10. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chán

    6677028
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 13/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này