1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mệt ! Buồn ! :(
  2. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích mùa hè nhưng bây giờ thì nghĩ lại rồi...Không thể chịu nổi cái nóng như thế này đâu .Thời tiết như hôm nay cũng dễ chịu đấy chứ ( mặc dù vừa mới cất quần áo mùa đông đi) còn hơn chịu cái nóng như mấy hôm rồi
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi tứ bề, lá bay loạn xạ. Tóc tai rối bời, đến được văn phòng thò lò cả mũi. Khiếp đảm
    Sáng nay lúc đứng xếp hàng mua xôi, có em gái giọng như xé vải chê chị đi novou đen đứng cạnh hàng rau, mặc áo màu cam trông kinh tởm. Mình bàng hoàng nhìn em gái vì trên áo em ý có những xọc màu cam trông rất chi nà nạ nẫm. Em ý còn đội mũ màu be..hé hé, trông cũng hơi kinh kinh. Mình cười ý nhị bị em ý lườm cho một phát. Trẻ con giờ đầu gấu hơn mình tưởng. . Hẹ hẹ..già mất rồi
    Ớ, hình như chưa than vãn gì. À, lạnh thế này tối đi ăn nem nướng bên bếp than hồng thì cứ gọi là phê..lại phải ăn
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    ****, giữ quỹ thêm vài năm nữa chắc mình sẽ mắc bệnh khó tính và quên quên nhớ nhớ quá, lúc nào trong đầu cũng hiện lên con số...Crazy quá giời ơi là giời. Sao mình không tiêu mà cứ phải giải trình nhỉ?????????
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn rối mù như tổ nhện, mọi lời góp ý như thừa, như biết rồi,,,,chán thật sự, chán ngấy lên tận cổ và thầm ước giá như mình điếc hay mù tịt đi, đừng giáp mặt hàng ngày với những vật ấy, những con người ấy, gương mặt lì lợm và ngang bướng. Ngang phè phè, ngang như người ta trộn nước chanh với mắm tôm.
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Hẹ hẹ, thực ra thì mắm tôm người ta vẫn thường vắt chanh vào ăn mới ngon và hợp lắm chứ, không có ngang lắm đâu. Hẹ hẹ
  7. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Misunderstanding....oh, my God....Poor me.
  8. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hic hic toàn đứa nói xấu mình mà mình không làm gì được cái tính mình vốn hiền lành là thế.
    dạo này lười tập thể dục nên eo bánh mì
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nhức đầu quá, người cứ bần hết cả ra thế này
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà còn mưa xuân........****
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này