1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Không bình chọn thì thôi chứ ai lại nỡ để cho mình 1 sao thế cơ chứ. Đứa nào mà vừa keo kiệt vừa độc ác thế không biết. Không lẽ mình viết bài châm chọc gì nó nên nó trả thù mình
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột ghê...
  3. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà chẳng thi cử đi đợi lâu quá thể mệt mỏi vì fải chờ đợi lắm rồi..............trường lớp chán thật.........
    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 20/04/2006
    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 20/04/2006
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay oi thế nhẩy,ngột ngạt quá đi mất...phù ...phù ...
  5. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    Mình hãy cứ bước cố gắng cười lên trong nỗi đau đừng bận tâm chông gai ngăn bước chân phong trần. Cuộc đời không như như chính mình vẫn mơ, đừng bận tâm mai ta sẽ thành công.
    Mình hãy cố gắng cố gắng cười lên trong nỗi đau cuộc đời ta mai sau lại tươi sáng trong trái tim mỗi người nhiều ước mơ khát vọng, thì người ơi hãy cố gắng từ bây giờ.​
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 05/05/2006
  6. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Con HDD toshiba của mình bị tiêu tùng rồi tiền 30-4 vẫn chưa thấy tăm hơi đâu chết mất thôi
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    lại mọc răng, đã vậy 3 cái mọc cùng lúc . Đời tui sao thê thảm quá
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt.Ốm mẹ nó rồi,người cứ nóng nóng.Trời có vẻ hửng nắng rồi,chiều nay không đi bơi được thì tiếc quá.

  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    **** cái lũ NH, nghỉ nhiều thế lấy đâu tiền????
  10. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì chuyện càng ngày áp lực càng nhiều cũng là điều dễ hiểu. Cảm giác của mình chỉ là sợ ko vượt qua được hay nó sắp vượt qua sự kiểm soát của mình.Hy vọng mình sẽ cố gắng. Thực sự ko biết phải thế nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này