1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Sao bà nói giống ý tôi thế ?
    Trách móc : ăn hết cả phần của người ta , chẳng để cho tôi xả 1 tiếng nào , hehehe...
  2. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Thế đấy, miẹ cha chúng nó, cuối cùng chúng nó cũng rút về, trả lại sự yên bình cho chốn bình yên của mình, nhưng mới chỉ là 4 ngày trong 1 tháng rưỡi nữa, làm sao mà tránh khỏi cái lũ EVILS này đây... Kêu ai thấu được cho mình đây???
    Trách móc: Ai bảo mày ngu cơ? Bình thường thì đành hanh với gia đình, với hội bạn thân lắm cơ mà??? Bây giờ bị mấy phần tử ngoài xã hội nó đè đầu cưỡi cổ... thì nín. Ăn nó kô để yên, học nó kô cho học, ngủ nó cũng đek cho ngủ vì mình đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ như chúng nó đek đâu cơ chứ, xấu hổ thay cho cái lũ EVILS đó....Thế này mà gọi là đi học à? Tốn cơm thầy u mà chả được tích sự sất j cả... Con xin lỗi bố mẹ... Con thề, chúng nó làm cho con kô chịu đựng nổi, con sẽ...hihì, nghĩ cách... chịu đựng thêm và chỉ biết chửi bới tiếp thôi....À, con biết có 1 thằng lun lun lắng nghe, hỉu hay kô con kô bít... chỉ cần nó nghe thôi là tốt lắm roài... Hix, hy vọng nó sẽ kô còn fải chịu đựng con nữa, dù nó xoen xoét cái mồm là nó vui...kekeke....
    Đi rửa mặt, soi gương đi, trong đó có cái mẹt của 1 con đáng trách nhất đấy... Hix... tôi ơi, sao tôi lại thế này???
  3. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Thế đấy, miẹ cha chúng nó, cuối cùng chúng nó cũng rút về, trả lại sự yên bình cho chốn bình yên của mình, nhưng mới chỉ là 4 ngày trong 1 tháng rưỡi nữa, làm sao mà tránh khỏi cái lũ EVILS này đây... Kêu ai thấu được cho mình đây???
    Trách móc: Ai bảo mày ngu cơ? Bình thường thì đành hanh với gia đình, với hội bạn thân lắm cơ mà??? Bây giờ bị mấy phần tử ngoài xã hội nó đè đầu cưỡi cổ... thì nín. Ăn nó kô để yên, học nó kô cho học, ngủ nó cũng đek cho ngủ vì mình đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ như chúng nó đek đâu cơ chứ, xấu hổ thay cho cái lũ EVILS đó....Thế này mà gọi là đi học à? Tốn cơm thầy u mà chả được tích sự sất j cả... Con xin lỗi bố mẹ... Con thề, chúng nó làm cho con kô chịu đựng nổi, con sẽ...hihì, nghĩ cách... chịu đựng thêm và chỉ biết chửi bới tiếp thôi....À, con biết có 1 thằng lun lun lắng nghe, hỉu hay kô con kô bít... chỉ cần nó nghe thôi là tốt lắm roài... Hix, hy vọng nó sẽ kô còn fải chịu đựng con nữa, dù nó xoen xoét cái mồm là nó vui...kekeke....
    Đi rửa mặt, soi gương đi, trong đó có cái mẹt của 1 con đáng trách nhất đấy... Hix... tôi ơi, sao tôi lại thế này???
  4. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Sao lại nhức đầu thế nhỉ. Chuyện nhỏ thôi mà !
    Trách móc: Máy lại nóng ròi !
  5. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Sao lại nhức đầu thế nhỉ. Chuyện nhỏ thôi mà !
    Trách móc: Máy lại nóng ròi !
  6. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chán thế này. Ngồi cả ngày chả để làm cái gì cả. Đời có phải sinh ra chỉ để quanh quẩn quẩn quanh như này không?
    Buồn như trấu cắn !
  7. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sao mà chán thế này. Ngồi cả ngày chả để làm cái gì cả. Đời có phải sinh ra chỉ để quanh quẩn quẩn quanh như này không?
    Buồn như trấu cắn !
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Tức thật đấy. Sao bánh ngọt gì mà đắng ngắt thế này. Sáng sớm mà đã đắng ngắt như này rồi...
    Hay tại mình ốm hic hic... ốm chả ai quan tâm. Bực mình thật ! Cổ họng thì tức anh ách...
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Tức thật đấy. Sao bánh ngọt gì mà đắng ngắt thế này. Sáng sớm mà đã đắng ngắt như này rồi...
    Hay tại mình ốm hic hic... ốm chả ai quan tâm. Bực mình thật ! Cổ họng thì tức anh ách...
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị lão mail post ảnh vô album ảnh hội gà.. để.. tui tranh thủ xem mặt nha ! hê hê
    Làm ăn kì cục lạ. Có vào được nhom7x của ông đâu mà xem.
    GÉC !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này