1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cái thằng khách hàng của mụ béo, tự dưng không đâu bị cả lũ nó chửi, ngu thì chết thôi tsb mày
  2. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    khốn khổ. bùn cười quá. Đúng là khổ thân thằng khách hàng của green. Mà kệ cha nó, khổ cái đíu gì
    Lương ơi mày ở đâu? tao nhớ mày quá. check tài khoản từ sáng đến giờ mà không thấy thay đổi gì
  3. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chúng mày làm tao cảm động quá, huhuhu. Đúng là bạn tốt, làm cái ngày hôm nay của tao vốn dĩ chán như con gián bi giờ đã thấy tươi sáng lên rùi, hic hic.
    Sao mà mình sướng thế ko bít, có bao nhiu là bạn tốt.
    Trừ 1đứa xấu, tranh thủ lúc mình kêu ca, bạn bè mình an ủi để nó đi nhòm ngó chồng mình
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tao bó tay tụi bay, chắc thèng khách hàng của mụ béo nhảy mũi và chảy nước mũi liên tục vì bị chửi quá hehe....
  5. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn. Máu. Bất động. Rùng mình...
    Cầu chúc cho người thanh niên đó được bình an !
    Chúa ơi..bao giờ thì con hết cảm giác sợ khi nhìn thấy máu
  6. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên mất điện lóc cóc đi về. Ngày thứ 2 bị chỉ trỏ lung tung bắt ra cái bàn đông nhất, ngồi đợi 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi nó buông cho mình một câu Giấy giới thiệu của em ít nhất phải Phó Giám đốc ký cơ em ạ. Cơ quan to gớm, tôi đến xin cái giấy nộp tiền lợi cho mấy ông mấy bà quá đi lại còn lắm chuyện.
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào mà giống cái green thế không biết
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    He he, cái Green nó gây được nỗi thương cảm và đồng cảm sâu sắc vì mấy đứa gà mái ở Box Gừ tụi mình toàn trải qua nghề sale với marketing....Nhiều kinh nghiệm đau đớn và nỗi khổ nhục ( đoạn này tao nhấn mạnh tí ) với khách hàng....
    Điều một : Khách hàng luôn luôn đúng
    Điều hai : Nếu khách hàng sai xin xem lại điều một
    Điều ba : Hai đều trên đều cực chuối.
    Tao xin gửi lời chia buồn sâu sắc và có nhời động viên mày, Green nhá....Tiện,,,nếu không có thời gian để take care anh Cuctac mà sợ đứa nào nhòm ngó, cứ mang sang tao trông cho...
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ mà, bạn tốt chưa kìa H béo ui. Công nhận làm cái nghề này nhục thật, tao cũng thấy nhục dần rồi đây. Đến bỏ nghề mất
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhục chưa,thế đến lúc tiền nó về thì ai sướng cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này