1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn - Trách móc (version 2)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đang ở đâu à, thượng vàng hạ cám,mày cứ ngửa mặt lên là thấy, tối thiểu thế cũng phải tự thân mà làm chứ,từ chỗ tao mà ngoái xuống chỗ mày chắc tao quặnt ruột quá,buồn ! bỏ mịe
  2. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Hình như tao thấy mày chỉ có mỗi việc ăn và ! thì phải. Lúc nào cũng thấy kêu ngứa, kêu đau, rồi buồn ! . Đi đâu cũng buồn.
    Buồn lắm thay...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ơ, tưởng 2 đứa này dứt rùi chứ... Vẫn chiến à.... Thui thì thèng nói thèng ! đi
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Nhức hết cả đầu...
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tiền ơi sao mày cứ ruồng bỏ tao thế.Mày có biết tao mong gặp được mày cỡ nào không.Mày chẳng chịu hiểu tình cảm của tao đối với mày jì cả.Mày có biết đêm đêm tao ngong ngóng chờ mày quay về còn ngày thì tao fảt cố ép cho tao ăn ngày đủ 2 bữa,(chưa kể bữa sáng)mỗi bữa đầy 2 tô cơm + thức ăn để có sức đêm đêm ngóng chờ mày không.Mày không thấy tội cho tao àh....hic hic hic
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi Balan,lần thứ hai bị loại ở vòng bảng, khúc nhạc buồn Polonaise,một phần tuổi thơ của tôi
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Ukrana thua đau đớn quá, hix hix xem mà ức chế ko chịu được, sụp đổ hết rồi.
  8. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ông Pirlo, cả mùa bóng đá như c mà lên tuyển đá hay thế. Cả loạt trận vừa qua xem Italy với Séc đá còn chấp nhận đc. Còn lại... chán
  9. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    mấy cái cây mới trồng bị người ta nhổ lúc nào không biết. Vết đứt tay vẫn còn đau, hậu quả của lần gọt củ đậu hậu đậu
  10. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    sao thiên hạ thích lý luận thế nhỉtoàn tranh cãi những chuyện cỏn conkết quả là tự làm tổn thương nhau [/size=4]
    Được phanlongnt1981 sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 15/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này