1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn, trách móc (version3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi businessman1, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Cạo râu
    Trách móc: có điện thoại! rách mịa da mặt!
  2. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đói quá!
    Nhà hết đồ ăn!
  3. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn vừa gọi điên nói bị đánh
    Nhưng nó đang ở tận LÂM ĐỒNG
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm khuya khoắt còn thấy có đứa hỏi đường, mình tận tình chỉ đường, hóa ra nó tìm nhà mình. Đến nơi, nó dí cho 2 cái thiếp mời vào mặt. Thằng Minh@ đấy, nó mà hỏi nhà chúng mày chớ có chỉ dẫn nghe chưa?
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tấn xã con Gà thì thèng Minh@ lấy vợ tổ chức ở k/s Kim Liên.
    Thằng này cũng máu nhể
  6. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chưa đc vào đoàn mà lại đc bầu làm ban chấp hành đoàn thanh niên! chán

    Quyết tâm xin ra bằng đc!
    Được rainkiss_redsea sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 20/09/2007
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Giống tao thế, tối hôm đó nó cũng hỏi địa chỉ ngõ nhà tao, sau đó hỏi tao số của những nạn nhân sau đây:
    - North girl
    - Magic
    - Cuctac
    ....
    Tôi đọc hết cho nó rồi hê hê, ai mà ngờ hậu quả lại khó lường như thế chớ
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    sao giờ này mình chưa có thiếp, á á a, mừng quá, á á a
  9. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc ko muốn hét mà chỉ muốn đấm đá đạp.. mị nó chứ..
    aaaaaaaaaaaaaa mệt quá....
  10. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:
    Chán đời! Cảm giác bất lực trước mọi việc! Và thất vọng vì bản thân mình!
    Mình nuông chiều nó quá? hay mình trở thành tấm gương xấu! để bi giờ mọi thứ cứ đồ lên đầu mình!
    Có lẽ là cả 2+mọi thứ mà mình mới tồi tệ như thế! tất cả cũng là cách sống của mình mà chính mình pải chịu hậu quả như thế này!
    Trách móc: trách bản thân mình!

Chia sẻ trang này