1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Than vãn và trách móc: Vớ vẩn quá.Chả hỉu choẹn giề đang xảy ra.


    Sống chung một cơ thể với kutkuc
  2. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Không hiểu hôm nay đứa nào ăn khoai ngứa .. mà mồn cứ "sủa" ... oang lên ... ..
    Trách móc: Mình mà biết mình vào cãi nhau cùng cho nó biết hội gà .. có người đanh đá ....
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  3. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: hết tiền đi offline rồi
    Trách móc: sao mình tiêu nhanh thế.....................
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Than vãn :
    Năm ba hôm rày Lan bận về thăm quê, mẹ rầy liên miên ai cho mày lấy thằng bệnh ghiền, thời buổi không thiền thương thằng ghiền cho mày chết luôn ...
    Trời ơi , Lan thương anh nhiều, nhưng Lan đâu ngờ anh mắc bệnh xì ke ... thôi thế Lan về ...
    Anh đây xin thề, nè anh thề chẳng chơi ken để làm Lan vui như đâu ngờ bước vội qua cầu , bước vội qua cầu rồi té xuống lầu , té xuống lâu con thêm sứt môi ... Trời ơi .
    Thuở ấy đời tôi sống đang hạnh phúc, nhưng nào ngờ chuyện gì sẽ đến với tui ... em tui có chồng Việt kiều , đời tôi hối hận cả đời nên buồn tôi kiếm cô Ba giải sầu ... Heroin chơi vào biết đời tàn phế nhưng phế nó làm tôi phê , độp vào hồn tôi bay bổng từ trời, gặp được nàng tiên áo trắng tôi quên người đã phụ tình tôi ...
    Đời tôi đẹp trai nên đi đâu cũng ba gai , đời tôi đẹp trai nên đi đâu cũng gài hàng , đời tôi đẹp trai nên yêu ai cũng nói dai , yêu ai cũng lỡ làng nên yêu bà già cho chắc ăn ....
    Nắng hạ lên mây trôi lang ********* hạ buồn coi cói đốt đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng . Ai biết cậu buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần mẹ ngồi nhổ tóc sâu hai chị em cái đầu chí không ...
    Từ ngày mẹ sinh con ra tính thằng này kỳ cục đàn ông tính thì đàn bà , trai chẳng ra trai , gái nào phải gái , đồng tình hay luyến ái mà sao nó khoái con trai ...
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Lây tiền cho gái có đòi được không
    Ông trời ông bảo là không
    Lấy tiền cho gái bứt lông là trừ sất ...
    Chiều cầm dao lam , cao hết lông tay lông chân của em , khi em đi nôva còn nghe tiếng em chửi mặt khùng , em ơi em như con sò lông , mãi lông bông lông bông bên bến Hồng Kông . Hôm qua em đi cầu quay , qua cầu thì bị đập hai cây rồi trồi lên thấy cái đầu nó quay quay .
    Phải chi hôm ấy đừng mưa , phải chi hôm ấy đừng đưa em vô phòng , ai ngời bong bóng vỡ tan , thôi rồi em đã , đã sang ngang ...
    Đời em còn trong trắng , nào ngờ em yêu ơi , em bán thân cho Việt Kiều , em bán thân cho ngoại kiều , để rồi đây tôi ngậm đắng nuốt cay , tôi lấy cây kim này , tôi đổ mực ra pha , tôi xăm vào mông ba chữ hận đàn bà ....
    Đàn bà là má đàn ông , còn đàn ông , ông nội của đàn bà
    Hận đàn bà tôi cafe với rượu , tôi cắn I mê rồi tôi phê với bồ đà , thà làm một trái lựu đạn , quăng ra chết mẹ cho rồi sống chi với kẻ bạc tình khi người yêu đi với Đài Loan ....

    A camel and an elephant meet. The elephant asked the camel: "Why do you have your breasts on your back?"The camel, clearly irritated, replies: "What a silly question fromsomeone who has his dick on his face."
  5. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : mất cả công tao đi on nai với cả nũ, chả được tích sự giè.... may mà còn thống nhất được nà ăn thịt chó + vịt
    Trách móc : tiên sư cái quán phở nàm tao bây giờ đau bụng quá, chạy gấp vậy ....
    [​IMG]
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Hết xiền
    Trách móc: Xiền hết
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: mệt thế ko biết, đúng là rượu là rượu mà bia là bia, uống lẫn lộn còn quáiu gì là ruột với phèo
    Trách móc: mama sao tụi bay break dzới bò toàn lôi tao ra để trút thế? trút gì ko trút toàn trút rượu và beer làm tao mệt chết thế này đây
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
    Được belysymbol_0209 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 05/01/2004
  8. hallmark

    hallmark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Dạo này trí nhớ cứ như cái túi thủng.
    Cấm vote !
  9. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Ơ thằng này lại bị treo rùi, pó tay với ông luôn ông ghẻ ạ.
    Trách móc: Dạo này lắm ruồi quá....
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if&nbsp;U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Tết đến nơi rồi mà chẳng thấy có xiền thưởng
    Trách móc: tiền thưởng ơi sao không đến nhỉ
    Hết tiền hết tiêu
    TTVN yeu&nbsp;dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
    &nbsp;

Chia sẻ trang này