1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Không nên làm thế này..
    Than vãn và trách móc chẳng giải quyết gì các bạn gà thân yêu ạ!
    Hãy cố gắng chạm tới bầu trời, vì nếu không chạm tới được thì bạn cũng đã ở giữa những vì tinh tú!
  2. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Giải quyết được thì đã đếch phải than vãn đâu ông bác ạ mà sẽ cười nhe cả hàm cơ.
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  3. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:Sao số mình cứ cô đơn mãi vậy?
    Trách móc:Ông trời sao cứ bắt mình yêu đơn phương.
  4. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tin tưởng: Người yêu của mình tuyệt lắm, mình chưa gặp mà thôi...
    Lạc quan: Có đầy người yêu mình đơn phương..
    Kenix thân yêu!!! Có một ngày tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với cậu. Hãy sống vui vẻ và yêu đời đi Kenix nhé!
    Được Aliboyboy sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 12/01/2004
  5. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Không ma nào than vãn, trách móc nữa hả????
  6. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Meo sát thủ đâu rồi?. Tính sao quả kâu bài ở trên đây
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nó đang than vãn vì không thấy ai trả lời ấy mà .
    Than vãn : ai là sát thủ hử ? gặp chưa mà biết ?
    Trách móc : có muốn ta lại cho ngồi chơi 12h nữa không , hề hề...?
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Than Vãn: Sao đi bên anh ta không dám nói ta là nhất.
    Trách móc: Vậy mà ở xã hội ta đấu tranh vì cái "nhất" cho ta.
    Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ NHỈ
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Trách móc mình là sao không hiểu là mình ở địa vị nó thì mình cũng đâu khác gì mà nặng nề thế.
    Than vãn : Nó cũng không hiểu nốt.



    And YOU who though I was just only friend........


  10. MuaTrenSaMac

    MuaTrenSaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Tại sao tôi lại lạnh và thấy mưa thế này.
    Trách móc: Bao giờ hết lạnh trời hết mưa
    How can you see into my eyes ......

Chia sẻ trang này