1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Sao đói thế này hả trời, ăn rồi cơ mà.
    Trách móc: Sao hôm nay đồ ăn ít thế không biết.
    To Vietnam, Cuban poeple are willing to do everything even dedicate their blood!
    Fidel Castro
     
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : sao nhiều người đầu óc cổ hủ thế này ?
    Trách móc : Cổ hủ thế này thì bao giờ mới tiến hoá được ?
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Than vãn và trách móc : Sao lắm thằng Hoolligan thế



    And YOU who though I was just only friend........


  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : không vào sao thấy khoái được , thằng béo ngố kia ?
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Than vãn: Sao lắm kẻ bảo thủ, cãi cố thế không biết?
    Trách móc: Cậu chẳng hiểu quái gì tôi, d...
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  6. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    hic ! thế phải vào mới được à, cực khoái lắm à. [​IMG]. Thế không vào liệu có được cực khoái không hả bác? Chán nhể, nhất định phải vào mới chết chứ[​IMG]
    [​IMG]
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có phải là không hiểu đâu , mà chẳng qua là rất hiểu .
    Than vãn : không hiểu là thế nào ? chỉ là không đồng quan điểm trên cùng một vấn đề thôi .
    Trách móc : Cái mạng này đã tồi tệ và vẫn đang tồi tệ đối với những vấn đề như thế này . Bao nhiêu chủ đề liên quan đến ******** , giới tính...thì không cho là nhạy cảm (nhiều khi tác hại của nó đến giới trẻ là rất lớn) , mà cứ phải những vấn đề liên quan đến một tổ chức nào đó to đùng kia thì lại qui kết . Hix , đến bao giờ người ta mới có thể trạnh luận thực sự trong "bầu không khí học thuật" đây ?
    To check : mk nhà bác , bác đểu em nhá . Đầu bác toàn sạn thôi .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  8. 100dong

    100dong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    than vãn : sao mà lâu thế ko biết
    trách móc : ko có
    ...something is ending
    and something begins...
  9. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:Có phương pháp kô cần vào mà vẫn đạt tới điểm cực khoái.Use your skillful hands
    Trách móc: Sao smilic của anh xấu tệ xấu hại thía?[​IMG]--->đỉnh chưa?


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: sao ai cũng thấy không khí tết còn mình thì ko thế. Tiền ơi là tiền, đời ơi là đời
    Trách móc: trách ai bây giờ? Trách mình vậy, năm nay chết đói rồi
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 

Chia sẻ trang này