1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BaoCaoSu

    BaoCaoSu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Đói quá
    Trách móc: Quá đói
    Phủ Khai Phong có Bao Cao Su
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Sao ở Đời lại có nhiều sự lựa chọn khó khăn thế . Làm thế nào để không khiến cho người khác khổ và mình cũng vui vẻ đây ?
    Trách móc : mk , lại tình trạng lắm mối tối nằm không rùi . Xem tháng tới làm ăn được gì không đây .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Hị hị, thất vọng quá.
    Trách móc : Tại mi thôi, than vãn cái nỗi giè.
    giải pháp : bỏ qua.



    And YOU who though I was just only friend........


  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:Tất cả mọi thứ sụp đổ.Cũng may mà vẫn còn sớm để té.Cái lũ người đấy mới kinh tởm làm sao.Bao nhiêu tình cảm tốt đẹp dành cho người Nga bị bọn Nga ngu xi ngu dốt và khốn nạn này lấy đi cả.Đỗ Mười nước Nga, Đan Mạch cái lũ người Nga dơ dáy khốn nạn này.Biến nhanh nhanh lên cho khuất mắt tao
    Trách móc: Trách mình đã chấp nhận đi dịch cho chúng nó.Một sai lầm lớn.Chả được gì mà toàn thấy mất.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: mệt quá, phải ở nhà dọn nhà, một mình ạ.. điên vật..
    Trách móc: Sao mámi không tìm người giúp việc nhỉ?
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    than vãn: Tiền tiêu cứ vèo vèo, chạy ra khỏi túi nhanh như lá rụng trước cơn giông
    Trách móc: Bọn khỉ con, giờ này chẳng thấy ai thò mặt lên mạng thế nhẻy?
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Than vãn :Đen quá.Một con áo mới mua cộng với một thằng quần bò đi tong.Chân thì cà nhắc khập khiễng.Ôi đau quá.Không đi được nữa roài.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  8. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Hôm nay con gà trống nào "nổi hứng" gáy ò ó o ở trong chuồng nhỉ
    Trách móc : Để mình chẳng biết ai mà mang đi "cắt tiết "
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : mk , một lũ hứa suông , đầu óc toàn cao su .
    Trách móc : con hủi nhá , 010 nhá , hai ông nhớ tôi , nói rồi lại lẳng lặng biến mất . Grừ...
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  10. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    than vãn: Đếu mẹ. Tết là giè nhểy, tết là để vui chơi thư giãn thế mà năm nay tết như ****, một cái tết nặng nề.
    Trách móc: Đan Mạch những đứa nào ở gần tao.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này