1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    than vãn: tháng nay trả tiền ĐT méo hết cả mặt , die rùi
    trách móc: gọi và buôn tin nhắn cho lắm vào để bây giờ ngồi buôn than thế này
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : tranh luận mãi mà rốt cuộc đứa nào cũng đành phải dùng tới chiêu "Statut quo ante" mà thôi . Chẳng giải quyết được vấn đề gì hết .
    Trách móc : Sao người mình mong rằng họ hiểu ta thì lại không thể nhỉ ?
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Sao lại phải ngồi đợi thế này .. Việc lúc nào cũng làm việc !!!!
    Trách móc : Sao thời gian trôi chậm thế, nhanh lên cho hết ngày tối còn đi chơi ........
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:Lâu lắm roài ko được ăn xịt gà.Cả trứng giờ cũng ko dám ăn[​IMG]
    Trách móc:Tại sao giờ cái gì cũng tăng giá nà thía nào.Có mỗi nương thì cấm bao giờ thấy tăng.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Than vãn: Nó không hiểu mình thật rồi
    Trách móc: Sao lớn thế mà vẫn chưa khôn hả?
    &nbsp;Me, Myself and I&nbsp;That's all I got in the end&nbsp;That's what I found out&nbsp;And It ain't no need to cry&nbsp;I took a vow that from now&nbsp;I'm gon' be my own best friend
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    than vãn: buồn ngủ quá dek chịu nổi nữa rùi..
    trách móc: vác đống đồ quà cho lũ gà Hn nì nặng quá đi mất, chẳng biết có quà cho mình ko nữa
    &nbsp;
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Mọi người chú ý vào việc riêng quá . Làm thế nào để có thể hướng lại việc chung ?
    Trách móc : Các Mod dạo này đúng là có vấn đề . Mình cũng tệ hại luôn , hix .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  8. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0

    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là&nbsp;ánh&nbsp;lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng&nbsp;anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  9. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Than vãn và trách móc: Lạnh quá.Nghe nói hôm nay nhiệt độ tụt xuống còn 7.Quá lạnh.Giá như có ai đó để ôm.Ôi thèm được ôm quá.Nhưng fải ôm thật lòng cơ.Chứ ko fải đểu đểu như cái hôm nọ.


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  10. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ghét vật,trong box Gà này có ông Mod hình như để tình cảm chen ngang vào công việc hay sao ấy,làm anh em đang vui vẻ tự nhiên tụt cả hứng
    Có thất bại trong tình cảm thì cũng đừng để như thế chứ,bạn bè với nhau,thoải mái đê,tôi thèm gì câu bài,vớ va vớ vẩn
    Vào đây để thư giãn mà lại thế này,tớ nghĩ sao nói vậy,có làm mất lòng ai cũng đừng trách
    Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
    Cần nghỉ ngơi đôi lúc, cạnh dòng sông
    Em hãy đến tìm anh nơi bến đợi
    Biển anh dài,con sóng mãi ngân nga.

Chia sẻ trang này