1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Lại ngã xe.
    Trách móc: sao mình hay ngã xe thế nhỉ.
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc đời ! Hừm.........................!!!!!!
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Than vãn :Sao tự nhiên lại chả còn sóng gió gì cả. Làm mình chẳng có gì để than vãn cả
    Trách móc:...... ......................................................................
  4. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chị A.Q sướng nhểy.Chả bù cho em.Quá nhiều điều trái ngang và phiền muộn trong cuộc đời này khiến em ngại cả mở mồm than vãn cơ.Em khổ thế đấy chị ạ.
    Sướng con cu mù con mắt !
  5. MeogiaBC

    MeogiaBC Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Tại sao A.Q lại là chị nhỉ?????
    Già con mịa nó roài.Thôi kệ mẹ đời !
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Người yêu cũ đi lấy chồng tự dưng sao lại thấy buồn nhỉ?Lạ thật.Đã bảo dứt khoát rồi cơ mà.Hay vẫn còn yêu.Không, không thể nào.Nhưng nhớ chắc là có.
    Trách móc:Số mình đen hay do hoàn cảnh sắp đặt?Túm lại là tại mình nười vận động để kịp với vòng quay của thời gian.Chán!
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Sao mà chuối thế. Không nói thẳng ra nhỉ
    Trách móc : Mình cũng thế, nói với nó lại nói nơi nó không đọc được



    And YOU who though I was just only friend........


  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Thế là mất quyển sách quý hoá.Tiếc đứt ruột đứt mề.TSB đứa nào trót lấy trộm thì mau giao giả ông ngay.
    Trách móc:Ví tiền lại sắp cạn.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Mịa thằng điên. Có một quyển mà cũng kêu nhặng cả nên. Thế thằng lào cầm đô dê mon của tao mãi đếu trả Thì tao kêu đến mức nào đấy. Hả ?
    [​IMG]
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Mười.Người ta mất đây là mất toàn sách quý, toàn sách tính bằng đô.Mấy quyển đô dê mon cũ nát nhà anh vứt đi chả ai thèm nhặt.Vữn còn ở nhà đấy.Hôm nao trả lại mượn nữa nhá
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này