1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    than vãn: Buồn ngủ quá.
    Trách móc: sao buồn ngủ mà không được ngủ
    TTVN yeu dau.....Box Ga Dau Yeu!!!!!!
     
  2. ManOfDarkness

    ManOfDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Than vãn và trách móc: Mệt mỏi quá.Nhớ tiền quá.Bao giờ thì tiền quay lại tiền ơi
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    mệ, sao ngu thế. Iu thì cần dek gì lí do mà ghét lại cứ đòi phải có lí do.



    And YOU who though I was just only friend........


  4. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn than vãn. Đi kâu vậy
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  5. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Than vãn và trách móc: Chán thế.Cả buổi sáng chả được việc gì.
    Tiền ít thế.Nhục thế.Khổ thế.Đời thế.


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Sau 3 ngày chiến đấu với cái máy tình giờ mới vào mạng được ....
    Trách móc: Xa xứ làm gì để đêm mai gặm nhấm Sô cô la một mình ..........
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    ở nhà thì khỏi phải gặm 1 mình em nhỉ?
    Than vãn: Phen này ông quyết đi buôn kẹo
    Trách móc: Thiên hạ bao nhiêu đứa chết thèm
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vừa được ra tù.Ngứa mồm chửi fát : Đan Mạch đứa nào nock nick tao
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  9. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chào các gà!!! Bác sĩ thú y nè. Hiện mới có hàng mới trị H5N1 nhé, pà kon gà mua sớm trị cúm được khuyến mại thêm 01 bao tải dứa đã tẩm sẵn vôi bột . Mua nhanh mua nhanh !!!
    Sống vì Công An Hà Nội, Chết vì CHF!
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn 1 : sao lại có 1 người như thế nhỉ ? đang hứng chí gọi điện thoại thì tự nhiên cắt cụt cả nguồn cảm hứng , không thể nào muốn tiếp tục câu chuyện được .
    Than vãn 2 : Mk thằng em ******** , chỉ vì con bỏ mẹ nào đó mà bỏ cả lũ anh chị nó đến cả tiếng đồng hồ , về sạch bà con làng xóm roài .
    Than vãn 3 : Sao lại có nhiều thằng khoái buôn điện thoại thía chứ , đúng là tiền không bỏ ra không xót .
    Trách móc 1 : Không hiểu lúc đầu đã khó khăn thế này , sau thì sao chứ chỉ ?
    Trách móc 2 : Sắp đến giờ đi "cướp cờ" roài , mà sao chẳng thấy thằng em về để lấy xe đi ?
    Trách móc 3 : Cái hội đêm nay sao thu hút lắm người thía . Một dãy ô tô dài tổ chảng , người người toàn ngửi hơi người ! Ặc ặc...chắc chết mất .
    Trách móc 3 : Thành phố mình chán òm , đêm 14 đek gì mà chưa gì mới 10h đã cuốn xéo hết , chắc về nhà ôm nhau cho ấm roài , chẳng bù ở Hà nội .
    Devant son corps de femme
    Je suis un géant de papier !
    &nbsp;

Chia sẻ trang này