1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Thường thì em bức xúc chuyện gì mới hay uống rượu thôi vì em ko uống được, một vài chén là ăn nói luyên thuyên! Nhưng nếu anh cần người để trút thì cứ trút, chỉ có điều tha cho em vụ uống rượu hihihi
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  2. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    he he giờ bác mới nhận ra iem à.....VÔ CẮN GÀ CÁI CHƠI

    " Kẻ vẫn miệt mài trên con đường tìm kiếm một tình yêu đích thực "
  3. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    [
    Thường thì em bức xúc chuyện gì mới hay uống rượu thôi vì em ko uống được, một vài chén là ăn nói luyên thuyên! Nhưng nếu anh cần người để trút thì cứ trút, chỉ có điều tha cho em vụ uống rượu hihihi
    <P> </P>
    <P>-----------------------</P>
    <P><SPAN id=postcolor><SPAN id=postcolor><FONT face=Tahoma color=blue size=3>Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng
    Rơi vào bóng đêm
    ...</FONT>[/bigchar][/bigchar]</P>
    <P><SPAN><SPAN><FONT face=Tahoma color=blue size=3></FONT></P>[/bigchar][/bigchar]<SPAN>[/bigchar]
    [/quote]

    Chuyện nhỏ...em uống được bao nhiêu thì uống..
    nếu ma say quá thì anh sẽ đưa về.....

    " Kẻ vẫn miệt mài tren con đường kiếm tìm một tình yêu đích thực"
  4. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:Lại bị treo nick roài
    Trách móc: Nhưng cơ mà chửi cũng sướng thật


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ...em uống được bao nhiêu thì uống..
    nếu ma say quá thì anh sẽ đưa về.....

    " Kẻ vẫn miệt mài tren con đường kiếm tìm một tình yêu đích thực"
    [/quote]
    ... nghe đến thế em cũng đủ say anh a
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Than vãn, thì thầm, thở dài : Đến bao giờ mới hết nằm ngửa đây
    Trách móc : đi đâu cũng gặp núi, gặp núi thì bị bóng đè, thôi em cứ lang thang vậy

    TTN
  7. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:Lại mưa, lạnh.Bẩn kinh người.Sao ghét cái loại weather này thía
    Trách móc:Quần áo bẩn nhều lắm roài.Giặt nữa nhá
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: lâu quá không được khóc rồi
    Trách móc: sao mình không khóc được nữa nhỉ, cái kiểu này ức chế quá đi mất.
    Đan mạch đời....................
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Sao chỉ mỗi vụ ẩu đả con con mà lắm người đứng lại thế nhể . Soi mói , trách móc , ủng hộ...thật chẳng ra thể thống gì nữa .
    Trách móc : Cứ như một lũ khỉ nhìn thấy chuối thế này thì bao giờ mới được coi là văn minh ?
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Điên miẹ nó mất , cứ nhốt mình ru rú trong nhà cả tuần thế này sợ rằng sắp phải gửi hộ khẩu lên Châu quì thôi .
    Trách móc : chẳng có trách móc nào .
    Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiểu !
     

Chia sẻ trang này