1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Cuộc đời mới đẹp sao !
    Trách móc: Tình yêu vẫn đẹp sao !

    Minh @
  2. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Than vãn:Chả hiểu mình thế nào nữa.Đi thì đi đi còn níu kéo làm gì những thứ đã đổ vỡ?Cứ nhớ nhung buồn tủi đi.Thời gian sẽ xoá nhoà mọi khoảng cách.Trớ trêu thay tiền là thứ có thể xoá bỏ mọi khoảng cách đó.Sẽ có một ngày.Nhất định sẽ có một ngày
    Trách móc: Hãy sống thật với mình.Đừng cố tìm những lí do để cố nguỵ biện cho việc tự biến mình thành rác rưởi.Nhá.Chào !
  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mày còn muốn vào SG ko?
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    Ngày hôm sau không tới ...
     
  4. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Còn.Tao nhớ mày lắm.Dạo này toàn 3 đứa tao lang thang.
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    nếu muốn vào tao giới thiệu mày với thằng giám đốc, có gì gọi cho tao
    ¾ life ¼  heart ½ love an' mind for Mum
    Ngày hôm sau không tới ...
     
  6. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0

    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  7. noface

    noface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    e hèm.... đề nghị ra chỗ khác chat. Không kâu pài chat ở đây, đây là chỗ kêu gào, chửi rủa, khóc lóc..... cấm ngặt chuyện ăn chơi đàn đúm... khụ....khụ ..... khạc.... phù....( được 1 đống nhầy trắng trắng)
    Nhục Underwear
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : ôi xoài ơi ! than vãn thì được cái tích sự giề ? cứ người thật việc thật mờ giải wuyết . Trách móc : ôi mề ôi ! trách móc thì giải quyết được vấn đề rì ? càng làm sự việc thêm trầm trọng mà thôi !
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  9. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn.Thế bé ko thấy cái topic này đang ở trang thứ 33 rồi à?Nỡm.
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Mk lại có thằng ngu tưởng mình là gà hay sao mà cứ cố tình dúi cái đồng hồ dỏm vào tay mình , lại còn kêu rẻ thôi .
    Trách móc : Đan mạch nó , may mà nó còn biết rút nhanh .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .

Chia sẻ trang này