1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    MK : Hôm nay ngồi Post bài mình fải chịu đựng một cái mùi khủng khiếp bốc ra từ người thằng ngồi cạnh..MK nó lại ngồi đàu gió nữa chứ..

    To : Meo ......ĐÃ BAO LÂU RỒI MÀY CHƯA TẮM HẢ ?
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: trời mưa
    trách móc: sao trời lại mưa, cứ như khóc mình ấy..........
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    chị thông củm em ngại đọc từ trang đầu
    Than vãn : số mình đen thế , đang ăn dở bát ngô , chưa kịp uống hết cốc trà , chưa kịp ăn khoai sấy mờ phải ngậm ngùi đứng dậy té ra chỗ khác nhường cho 2 ông - bà í nói chuyện , hic , sao mờ đen thế ! chẹp , nhắc đến lại thấy thèm , chẹp chẹp ..
    Trách móc : chả trách ai cã hè hè ..
    Em tu
     
    Em quyet tu
  4. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Lù lù một đống ngồn ngộn thía này mà còn có đứa gọi mình bằng chị.Mù giới tính
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: vậy mà khi mình hỏi đấy là ai lại còn chối x-(
    Trách móc: cái giọng đấy thì giấu được ai; cuối cùng cũng lòi đuôi nhé :D
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ko là gà thì là vịt chắc thế muh cũng hỏi. Thế đây là cái chuồng khỉ sao gà vật
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  7. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép cho em hỏi hôm đó ai thêm cho em cái đuôi vào đằng sau ấy nhể ?
       Đừng tìm nhau thêm chi nữa người yêu ơi,ngày đam mê đã qua từ lâu rồi.Một vòng tay mang hơi ấm từ hôm nay,cho em quên đắng cay cuộc đời còn nhiều mặn nồng yêu dấu là đây!
  8. noface

    noface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    than van: tháng chó gì mà mình đen thế nhẩy. Toàn xui xẻo
    Trách móc : Đ.m đời
    Nhục Underwear
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Grừ , rốt cuộc có đứa quyết tâm cũng chửi được mình là gà
    Nhưng không sao , không thèm chấp nữ nhi (hehehe...khi nào đợi hắn ra Hn sẽ cho hắn chít sau)
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ơ ... bác là gà trống à ? vậy mờ em cứ tưởng ..
    Trách móc : Kvân ơi ! mày đúng là một con điên của thế kỉ mà ! hic , tại sao sinh nhật mày mà mày lại trốn tao ? ?
    Em tu
     
    Em quyet tu

Chia sẻ trang này