1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Than vãn và Trách móc

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Chị đấy.
    than vãn: lại Kâu bài
    Trách móc: sao không phải mình lại còn nhận==>lại câu bài
    Hoa da heo' va trang da tan`...........
    Hay tha thu cho em....................................
     
     
  2. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Anh đầu têu.Vụ ấy nổi tiếng đến độ mấy bác tường thuật có nêu trong bài của mình.Chả đứa Gà nào thoát nạn hôm đấy nhở Hương nhở
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  3. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Eo ui bi h cái gì cũng fải đề fòng thật giả.Ngọc Ly mà cũng có thằng làm đồ giả được à.
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi!
  4. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Than vãn: Ôi, con người.Sao lại có những loại người quái thai lai quái vật thế được chứ nhỉ.Chúng mày cứ đục đẽo tiền của tao đi xem chúng mày có nuôi được ba đời nhà chúng mày ko.Tao cũng sống vì tiền nhưng tao ít ra là tao còn cái gì sót lại của con người.Còn làm sao mà có thể gọi lũ chúng mày là người được chứ.ĐoànMinh (Hằng) chúng mày, lũ lợn đói bẩn thỉu tham lam
    Trách móc: Một bước đi sai lầm


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Than vãn: Thèm rịu quá, bỏ mất 50 lời mời đi uống roài, hợ hợ
    Trách móc: Chẳng đi được, việc ngập đầu ngập cổ
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Ly thật đọc được trả lời 1 cái xem nào.
    <FONT color=dodgerblue size=4>How can you see into my eyes ......
    </FONT>
    [/quote]
    Tui chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Mong thông cảm đúng là 1 tuần rồi không vào được yahoo lúc được lúc không chẳng hiểu thế nào mà lần và đến hôm nay thì nick yahoo đã đi hẳn nếu ai có thấy cứ chửi nó đi hịc hịc
    Còn nick ở TTVN đến hôm nay cũng đi nốt chẳng biết sao nữa hịc 1 tháng nó dùng nick của mình mà ko biết ..
    Xin lỗi mọi người nhiều nhé và cám ơn bạn gì không biết tên nữa hịc hịc
    Than vãn : Ôi đến chết mất chẳng hiểu cái gì đang xảy ra cả
    Trách móc : Buồn quá mất nick thân yêu roài .........
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trách móc: Hôm đi dự hội TTVNol, vợ chồng cháu được cô Hằng chụp cho mấy kiểu, sướng quá quên cả đường về...
    Than vãn: Giờ không biết ảnh iếc nơi đâu, ko biết conhuighe có tâm lý mà gom dùm không ...

    |^.^|​
    (^_^)
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : Tại sao lại có người thích tận dụng tình trạng hiện có của mình để nói lung tung , nhiều khi là không kiểm soát được chứ .
    Trách móc : thật không biết trật tự là gì cả . Thế này thì bị móc họng có ngày thôi .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  9. damxuyenquadongxu

    damxuyenquadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    iem cũng đang thièm đây...bác cũng thuộc loại nghiền rịu a?
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Than vãn : một chuyện vớ vẩn thế thôi mà làm hỏng hết cả
    Trách móc : không có trách móc

    TTN

Chia sẻ trang này